Chào các chị các mẹ, em viết chủ đề này mong được sự chia sẻ và nhận những lời khuyên chân thành nhất.


Em đã yêu 1 người đàn ông có gia đình, nhưng em ko hề biết anh ta chưa li dị vợ và vì ở xa, e cũng bận rộn với công việc và học thêm buổi tối nên anh ta cũng lừa dối em rất nhiều chuyện. Em sẽ ko bàn đến những chuyện này ở đây, quan trọng là bây giờ e đã có thai được gần 1 tháng và em cũng mới phát hiện ra mọi chuyện mà xưa nay anh ta vẫn giấu và họ cũng vừa mới sinh thêm 1 đứa con.


Em biết sự thật ngoài đau đớn hận thù còn thấy kinh tởm vì sự chung chạ này...em hỏi bây giờ anh muốn để hay bỏ, anh ta chỉ nói em để sẽ khổ cho em và ko qan tâm gì nữa.


Em cũng biết sẽ rất khổ và vất vả, vì em 1 thân một mình ở SG, lương tháng em cũng vừa đủ sống, không biết rồi chuỗi ngày sau này của 2 mẹ con sẽ ra sao.


Em cũng thương bản thân mình, đã đánh mất tất cả, bây giờ nếu sinh con ra thì sẽ càng bế tắc hơn...mới lần đầu và cũng ko có kinh nghiệm gì dạo gần đây em ko ăn uống được gì, ng xanh xao vàng vọt, nhiều lần e muốn bỏ đứa con tội nghiệp nhưng em không thể làm được...


Em biết các mẹ các chị sẽ chửi hoặc nguyền rủa em vì y ng có gia đình, nhưng những ai biết thì sẽ hiểu được như thế nào.


Bây giờ em chỉ mong nhận được những lời khuyên chân thành nhất thôi ah