MÌnh đang mang theo con gái 4 tuổi rời khỏi nhà chồng. Không phải do cãi nhau đánh đập mà do cuộc sống ở nhà chồng quá "khác" mình. Mà chồng mình và mình như 2 người khách... Dào này căng quá ko chịu được quá nhiều sức ép và cả đôichút đe dọa nữa. Mình đưa con đi đã 4 ngày rồi. Chồng mình đang tìm. Nhưng Mình tính mang con vào thẳng Saì Gòn. Nhưng mình không quen ai trong đó. Công việc của mình ở đây là bán đồ ăn sáng. Vào đó liệu mình có thể xin được việc hay buôn bán lo cho con ko. Đắn đo mãi ko dám quyết định nếu vì mình con khổ thì m dày võ mãi.Nhưng vì con mà quay về thì những chuyện này vẫn thế. Mình ko tiện kể nhưng cuộc sống của mình mệt mỏi lắm. Mình sợ những chuỗi ngày sống ở nhà A. Nhưng ít ra A ấy đang cho con mình 1 mái nhà để con mình ngày ngày đi học. Con theo mình bây giờ thì khổ quá. Nhưng để lại thì ko thể...mình phải làm sao đây