em mới vô , nhờ anh/chị/cô/bác chỉ giáo. (nhờ chị bạn cũng thành viên trên này hỏi dùm nhưng bả hỏi đựoc 1 bài thì làm biếng quá, bắt mình tự lập nick hỏi cho lẹ:D )


em mới tốt nghiệp, cũng lận đận lắm. Đã học muộn , lại liên thông cho có cái bằng ĐH bằng chị bằng em, chưa có kinh nghiệm ngành mình học.


2 tháng trời giờ xin cứ nộp đơn, phỏng vấn , và bị.. trượt cành me .


Mãi được 1 công ty , em phân vân nên làm k nữa


Điều kiện đưa ra thế này ạ: Buột phải giữ bằng gốc để tránh nghỉ ngang, tháng nghỉ 2 ngày CN thôi, 2 ngày kia phải làm vì đặc thù cv, tểt cũng k đựoc nghỉ. Trên danh nghĩa làm 8h nhưng thật ra làm từ 5h sáng đén khi hết việc có thể 6-7h tối. luơng 3tr, các khoản hỗ trợ cộng lại cho 3.5tr. Nếu làm em phải chuyển hẳn xuống Long An ..hic xa dã man.


Hôm qua em xuống đó tìm chỗ trọ, có 1 thằng bạn cùng học dưới đó cũng tìm giúp em. Mà nghĩ lo lắng lắm, con gái ở 1 mình , xuống đấy k người quen, k biết nơi này có an toàn k..hichic


Em đang ở với em trai em, nó bảo đi xa làm nó lo lắm.