Mình bị 2 thằng giật túi ở đường Lý Thường Kiệt. Chắc mấy chú theo dõi mình lúc đỗ lại mua đồ tại đường Nguyễn Du.
Một tuần sau, có 1 thằng nhắn tin hỏi mình có muốn chuộc giấy tờ không. Sau 1 hồi thương thảo thì hai bên đồng ý giá 100k cho 2 thẻ ATM và 1 CMT sắp hết hạn. Nó cho địa chỉ nhà riêng hẹn mình đến lấy. Mình bảo “nhờ anh mang giùm đến công ty tôi ở địa chỉ ABC, tôi sẽ trả thêm 50k tiền xăng. Nó nhắn lại “Chị có cần thì đến mà lấy, tôi vứt đi cả trăm cái rồi, có vứt thêm cái của chị cũng chẳng sao, đến mà xem bộ sưu tập của tôi”. Vậy là mình phải lấy hết can đảm đi vào cái ngõ hẻm tìm nhà nó. Khi đến mình tìm mãi ko thấy nhà liền gọi đt cho nó bảo anh mang ra đầu ngõ. Nó bảo mình vào trong nhà, nó cho xem bộ sưu tập giấy tờ nó “nhặt được”. Mình dứt khoát không vào, nó đành mang ra cổng 1 xấp toàn CMT, bằng lái xe… Còn tặng mình 1 câu ban ơn “đây em xem này, anh nhặt được nhiều lắm. May mà em có cái giấy này (name card của mình) mà anh còn gọi được cho em”.
Mình cảm ơn và nhanh chóng ra về. Trên đường về cứ băn khoăn có nên báo công an? Chẳng hy vọng lấy được những gì mình mất (điện thoại, tiền, túi xách) đâu, mà chỉ muốn trả thù cho bõ tức?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu bắt được ngay thì tốt quá, sẽ phun ra thôi.
Còn không thì CA cũng có...
phải nói KitKit liều thật đấy dám qua đó một mình, phải mình thì chịu thôi không dám đi vậy đâu ít ra cũng phải rủ thêm...
Cứ báo đi cho tròn phận công dân ! Còn giải quyết đến đâu là công an mà!