Chào các mẹ, mình giờ lớn tuổi rồi, chồng con rồi, lúc trước cũng có đi làm văn phòng, nhưng lương bổng không cao, và công việc không thích hợp, sau có con ở nhà chăm con và nhận đánh máy vi tính, mình ngồi đánh máy cũng được 5 năm rồi, giờ cảm thấy công việc này không thích hợp vì ngồi quá nhiều bên máy tính, mình bị đau lưng, mệt mỏi và nhức mắt, giờ tự nhiên mình nghĩ đến học dược, trung cấp thôi, học ra đi bán thuốc tây cho người ta 1 thời gian chẳng hạn, sau đó nhờ người quen xin vào công ty làm dược hoặc bệnh viện, có mẹ nào muốn đi học dược cùng mình không, mình cứ phân vân không biết đi học có ai lớn tuổi như mình mà còn đi học không nữa, nên hơi phân vân, m5 nào có kinh nghiệm trong nghành dược cho mình xin ý kiến với, học khó lắm không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ em đợt học tại chức cũng...
ngồi nhiều chỉ tổ mắt cận đau lưng thôi....
Con bảo "...