Em chơi rất thân với một người bạn, cũng yêu thầm anh ấy từ lâu nhưng không nói cho a ấy biết. Rồi anh ấy lấy vợ, một người dân tộc và theo cô ấy. Kể từ đó, em không trò chuyện với anh ấy nhiều nữa. Hiện tại anh ấy lấy vợ đã được 3 năm nhưng vẫn chưa có con các mẹ ạ. Thời gian mới đây, em biết được anh ấy đã từng muốn ly dị và cũng được nghe em gái anh ấy kể về cuộc sống khó khăn, vất vả, nhất là việc nhà vợ đối xử với anh ấy không ra gì. Đợt tết vừa rồi, anh ấy về quê và không muốn lên trên đấy nữa, cũng quyết tâm sẽ bỏ vợ (vợ anh ấy không thể có con), cả nhà anh ấy ai cũng mừng nhưng cuối cùng khi nghe tin anh ấy đòi li dị, cô vợ về tận quê thế rồi không biết cô ta làm cách nào mà anh ấy thay đổi thái độ, chẳng nghe ai nữa xong lại trở lại quê vợ. Bản thân em chưa bao giờ nghĩ chuyện bùa ngải nhưng với những gì em được nghe nhà a ấy nói thì em tin là anh ấy bị cô vợ ấy bỏ bùa từ lúc yêu. Giờ nhà anh ấy cũng buông rồi nhưng em không đành lòng, các mẹ có biết thì chỉ em với. Một mình em biết là khó nhưng vẫn muốn thử.