Cơ hội làm việc ở Sài Gòn cho người chỉ học Trung Cấp
Số là em có thích 1 người ở quê (sn 88) , người này hinh như chỉ học trung cấp nghề hay trung cấp chuyên nghiệp gì đó em k rành lắm về cơ điện
Hiện người ấy rất hài lòng với công việc cũng như rất có uy tín với sếp ở dưới , nhưng mà do em yêu phải người ta nên em rất muốn thuyết phục người ta lên SG làm ...
Em nghĩ ở quê cần nhân lực nên người ta trọng , sợ vô SG mức cạnh tranh cao hơn mà yêu cầu bằng cấp cũng cao nữa nên sợ nếu người ấy vô SG sẽ khó xin việc và nếu có điều kiện cũng không bằng nhà máy ở dưới quê ! Không biết em nghĩ vậy có đúng không ? Các mẹ cho em lời khuyên để thuyết phục người ta với !! Em đang khổ sở vì chuyện tình cảm này quá :-