Tp.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2010


Kính gửi cô Mai – Trường mầm non Hoa Thiên Lý, q.12,


Tôi tên xxx– là mẹ của bé Quang Minh, hiện bé đang theo học lớp mầm II của trường. Tại sao tôi gửi lá thư này đến cô mà không gửi cho một ai khác? Theo tôi được biết cô Mai là chủ trường. Hay nếu thông tin đó có sai lệch thì qua thời gian trao đổi và tiếp xúc , với cô tôi cũng biết cô là quản lý hiện tại của trường.


Cô Mai cũng là một người mẹ như tôi, nên tôi mong cô hiểu và thông cảm cho tôi, một bà mẹ cũng như bao bà mẹ khác trên thế gian này đều muốn làm hêt sức mình để mang lại những gì tôt đẹp nhất có thể cho con của mình. Và với tư cách là một người quản lý trường mầm non Hoa Thiên Lý tôi mong muốn cô có thể xem xét và đưa ra lời khuyên cũng như nhận định của cô để làm sáng tỏ mọi chuyện mâu thuẫn đã xảy ra giữa gia đình tôi với cô giáo chủ nhiệm lớp mầm I trong ngày 14 tháng10 năm 2010.


Tôi xin thuật lại tất cả những chi tiết việc nhập trường, chuyển lớp của bé Minh theo trí nhớ của mình. Nếu có những điều nào sai sự thật, xin cô vui lòng chỉnh sửa tôi. Tôi sẵng sàng lắng nghe.


Tôi chọn trường mầm non Hoa Thiên Lý cho bé con tôi từ những ngày bé chỉ 17 tháng tuổi. Minh 17 tháng, cân nặng 17kg, nhanh nhẹn, bụ bẫm và trông già dặn hơn các bạn cùng lớp vì thê cô Mai nhận bé vào lớp cơm nát ( cho trẻ 18 tháng ). Bé đi học 1 tháng, bệnh suốt 1 tháng, có lẽ do môi trường thay đổi, tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm với bé . Tôi quyết định cho bé nghỉ học.


Sau tết Canh Dần tức ngày 22.02.2010, Bé Minh trở lại trường Mầm non Hoa Thiên Lý, lúc này bé đã 28 tháng.Cô Mai nhận bé vào lớp mầm I ( vị trí đó hiện giờ là lớp Chồi 4 ) do cô Thắm, cô Hương và 1 cô khác phụ trách. Bé đủ lớn để thích nghi môi trường học tập với bạn bè và cô giáo. Được vài tháng thì đến hè. Nhà trường làm lễ tồng kết cho các bé lớn ra trường và nhận thêm học sinh mới vào học hè. Cô Mai ơi sẽ chẳng bao giờ tôi chuyển lớp cho Minh nếu ko có những thay đổi lớn của lớp bé đang học. Lớp mầm I của Minh đang học với Cô Thắm và cô Hương thì được nhà trường đổi tên thành lớp mầm 4 và phòng học của bé cũng chuyển sang cạnh nhà bếp và cô giáo phụ trách cũng thay đổi ( cô Thắm chuyển sang lớp khác, còn lại cô Hương với 2 cô giáo mới ). Cô Mai biết không, bé Minh là một đứa trẻ hiếu động và rất thích tìm tòi, nhất là ở nhà bếp. Tôi rất hiểu tính con mình tinh ranh thế nào, chỉ cần 1 phút lơ là bé có thể lẻn vào bếp ngay. Và tôi không hình dung nổi với biết bao la nguy hiểm rình rập con tôi. Vì sự an toàn của bé, tôi quyết định xin chuyển lớp con mình. Thật ra tôi ko phải muốn chuyển lớp bé đang học hay thay đổi giáo viên mà chỉ chuyển vị trí phòng học mà thôi. Xin nhấn mạnh ở đây rằng đây là lần đầu tiên tôi xin chuyển phòng học cho con mình.


Cô Mai đã rất thông cảm chuyển bé sang lớp Mầm II cách phòng học cũ của bé 1 phòng do cô Hương , cô Thủy và 1 cô nữa phụ trách.


Và trong thời gian đó tôi bận con nhỏ ở nhà ko thể nấu khẩu phần ăn riêng được cho bé, tôi thấy một số bạn của bé ở lại ăn chiều trong trường, tôi bèn đăng ký cho bé ăn chiều tại trường. Bé ăn rât tôt vui vẻ và tôi rất vui khi thấy bé được chăm sóc tôt như vậy. Cứ mỗi 4h chiều thì bé được chuyển xuống lớp cơm chiều tập trung của trường (lớp mầm 4 cạnh nhà bếp ) ăn chiều và chờ mẹ đón về. Mặc dù ko thích vị trí lớp mầm 4 đó nhưng tôi nghĩ chỉ là 1 tiếng đồng hồ xuống ăn cơm chiều ở đó thì có lẽ cũng ko đáng lo lắm. Chuyện sẽ ko có gì thay đổi nếu như, … đến 1 ngày ( 01.09.2010, tôi vào trường đón bé thì mới hay bé bị té tét da đầu do ngã vào cạnh cửa nhôm trong lúc đang vui đùa với bạn. Xót con lắm nhưng trách ai bây giờ. Chả lẽ tôi trách con tôi chạy giỡn hay trách cô giáo chăm bé. Tôi như người mất hồn. Và lúc đó, tôi rất cám ơn cô Mai và cô Vân đã cùng tôi đưa bé vào viện khám bệnh cho bé. Và cám ơn cô Mai đã chi trả tiền viện cho bé. Chỉ mấy trăm nghìn đồng nhưng khi sự việc xảy ra tôi ko còn tâm trí để nghĩ đến những điều đó. Tôi chỉ thầm mong cho con tôi ko bị sao. Khi Bác sĩ đọc kết quả Xquang bé ko bị làm sao, vét tét trên đều cũng nông ko cần phải may lại tôi nhẹ người được nửa phần, phần còn lại vẫn đang theo dõi tiếp 3 ngày nữa.


Và rồi bé cũng ổn, bé tiếp tục trở lại trường học sau ngày lễ 2/9/2010. Sau tai nạn xảy ra ở lớp cơm chiều tập trung thì cô Thủy chuyển bé sang lớp mầm I ăn cơm chiều để giảm bớt sự hiếu động của bé ở môi trường đông đúc & cũng để tránh những tai nạn tương tự. Tôi cũng mừng vì sự chuyển lơp cơm chiều lần này của bé. Và sau đó, những lần trò chuyện với các cô giáo tôi biết được rằng lớp Mầm II hiện Minh đang học ko có ăn cơm chiều nên các bạn ở lớp đó sẽ phải chuyển sang ăn cơm chiều ở những lớp lân cận. Vì thế ngày 13.4.2010 tôi quyết định xin Cô Mai cho bé chuyển hẳn sang mầm I ( phòng học kế bên lớp mầm II hiện bé đang học. ). Đây là lần thứ 2 tôi xin chuyển lớp cho bé. Lý do tôi chuyển bé rất đơn giản. Tôi mong muốn con mình có được một sự chăm sóc trọn vẹn. Để bé được đến lớp chơi với bạn, học với cô, ăn cùng nhau từ sáng sớm ba đưa tới trường đến lúc mẹ đón về để ko phải chuyển đi mỗi chiều nữa . Và cô giáo phụ trách lớp bé cũng chăm sóc bữa ăn của bé được tốt hơn, hiểu bé hơn vì “ Mẹ của em ở trưởng là cô giáo mến thương “ mà.


Mâu thuẫn sẽ chẳng sinh ra nếu cô giáo chủ nhiệm lớp mầm I nhận bé vào học. Chuyện chuyển lớp cho bé là một chuyện cỏn con và xảy ra hàng ngày với tất cả học sinh và phụ huynh có nhu cầu. Tôi không nghĩ rằng đó là một điều gì ghê gớm lắm khiến cô giáo chủ nhiệm lớp mầm I phải làm ầm ĩ lên và mắng xối xả vào mặt tôi trước mặt biết bao nhiêu là học sinh lớp mầm và các cô giáo phụ trách chung cùng các cô của các lớp lân cận. Và vì những lời lẽ cô ấy to tiếng với tôi khi tôi đang đứng đón con ngay tại trước cửa lớp. “ Con chị chuyển lớp đến 4 hoặc 5 lần, học lớp mầm 4 thì kêu nguy hiểm , tôi nhận vào học lớp này đã may rồi còn nói này nọ… , con chị đi đến lớp nào cũng chẳng có cô nào ưa” ….và rồi những lới lẽ khác...Tôi tiếc lúc ấy mình ko mang theo điện thoại để ghi lại những hình ảnh âm thanh được phát ra từ miệng 1 cô giáo mầm non như vậy. Tôi cả đêm không sao chợp mắt được. Tôi đã làm gì sai để cô ấy nói như vậy? chả nhẽ việc chuyển lớp cho con trong những trường hợp như tôi nêu trên là sai sao? Là làm cô giáo không ưa con tôi sao? Cô ấy nói không cố giáo nào ưa con tôi chà nhẽ con tôi học 8 tháng rồi vẫn ko cô giáo nào chăm sóc con tôi sao? Vì ko ưa bé thì làm sao chăm sóc bé được nhỉ?


Tôi bức xúc lắm. Tôi viết lá thư này gửi cô Mai, với mong muốn cô Mai cho Tôi một lời giải thích. Tôi lo cho những ngày đi học sau này của cháu. Tôi mong muốn cô Mai cho tôi một lời cam kết không có tư thù nào lẫn lộn trong việc học của bé. Tôi trông đợi ở Cô Mai. Giờ đấy việc chuyển trường cho con tôi không khó lắm. Nhưng tôi quý mến cô Mai, tôi cảm nhận được cái tâm nhà giáo trong cô. Tôi còn mong muốn gửi gắm bé nhỏ của mình cho cô khi bé tròn 18th nữa kìa. Tôi hiểu trường hợp cô giáo chủ nhiệm lớp mấm I chỉ là 1 con sâu, tôi cũng không mong muốn nó làm sấu nối canh của cô. Vì thế tôi chờ đợi nơi cô một sự giải quyết thỏa đáng rõ ràng. Rất mong tin cô.


Kính thư