Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hi. Anh thấy mỗi người mỗi khác. Anh nghĩ cứ sống và làm điều bản thân cảm thấy nên làm thôi em. Còn về cảm giác, vui hay buồn, hạnh... Xem thêm
Anh 28t mà chưa có ngiu, e 22mà lo sớm quá.
Xin lỗi, anh không phải là chị, :). Mỗi lần vào nhà sách cũ hay mới, anh đều mua một cuộc sách, nhưng hiếm có cuốn nào anh đọc hết,... Xem thêm
Muốn đi đâu đó trong Sài Gòn, quanh quẩn trong những con hẻm và chui vào những quán cà phê nhỏ trú nắng nhưng chẳng có ai để đi cùng.... Xem thêm
Muốn nói mình cô đơn nhưng chẳng biết nói với ai. :(Nhưng mà em ạ, tuổi 22 em còn trẻ lắm, bước ra ngoài đi em, rồi em sẽ... Xem thêm
Đôi lúc buồn tự đi cfe nhạc nhẹ hoặc đi shopping, đọc 1 cuốn sách cho lòng thanh thản. Cuộc đời đúng là éo le thật, có nhiều thứ ko... Xem thêm
Thảnh thơi quá thì tham gia các đội nhóm tình nguyện đi em, những thời gian rảnh rỗi ấy em sẽ thấy mình có ích hơn hẳn đấy.
Khi yêu, còn trẻ, tôi không bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại thường xuyên rơi vào cảnh tủi thân và khốn khổ như này.
Tôi 26 tuổi, cưới hai năm nhưng chưa tổ chức cưới bên nhà trai do mẹ chồng nghĩ g...
Trước khi trở thành cha mẹ, tôi từng nghe rất nhiều người nói rằng có con sẽ khiến cuộc sống thay đổi hoàn toàn.
Lúc đó, tôi nghĩ sự thay đổi ấy chủ yếu nằm ở thời gian và công việc chăm sóc con cái.
Nh...
Yêu nhau mới tính đến chuyện kết hôn nhưng tỷ lệ ly dị vẫn cao, họ có quá vội vàng trong bước đường hôn nhân?
Ngày nay, ở hầu hết các quốc gia, nền văn hóa hay tôn giáo đều mặc định hôn nhân dựa trên t...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng mà em ạ, tuổi 22 em còn trẻ lắm, bước ra ngoài đi em, rồi em sẽ...
Em đâu có lo.
Em đọc sách cũng vừa đủ, để nuôi dưỡng tâm hồn em và mở mang những điều mới mẻ. Sách...
Em đâu...
Hehe.
Chắc tại tính em kì cục nên ít gặp được ai đặc biệt...