Các mẹ thông thái ơi, em phải làm ntn đây????


Sáng nay lúc em đang loay hoay nấu nướng cho cu con thì bà ngoại đi chợ về xách theo 2 túi nilon to màu đen bảo là: HÁ THỦ Ô, uống cho đen tóc, sau đó thấy bà đi vào trong nhà, em hỏi mua bao nhiêu tiền, bà bảo 200k ( em nghe được đúng câu í).


Bà đi vào nhà một lúc rồi lại đi ra mang tiền xuống trả ( lúc mang tiền thì em không biết nhé). Đến trưa về ngủ với con thì bà bảo: Sáng nay bà bị lừa con ạ! Ôi trời ơi, chết rồi.


Tình tiết ntn ạ:


Bà kể, lúc bà đang đứng mua cá, có 1 bà lão cầm 2túi HÀ THỦ Ô, đứng cạnh mua cá cùng, tự nhiên có 1 đứa con gái đứng gần í hỏi: Bác ơi, bác mua cái này ở đâu, cái này dùng tốt lắm. Thế là bà ngoại nhà em bảo: Cứ như có ai xui đẩy thế là bà đi theo ra chỗ đầu đường ĐẶNG VĂN NGỮ , bọn nó cũng lao vào chọn chọn rồi bảo bà nhà em:


- Loại này hiếm lắm, chả mấy khi gặp, bà nên mua nhiều mà dùng :Battin ey::Battin ey::Battin ey::Battin ey:


Bà ngoại bảo:


- Tôi không mang tiền thì làm sao mua được


Thế là cái đứa con gái kia nó bảo:


- Nhà cháu ở E5 ( ngay sau nhà G1 nhà em ạ), bà cứ mua đi, cháu trả tiền hộ bà xong đèo bà về nhà lấy tiền trả cháu.( Nhà em ở G1 -Trung Tự ạ)


Thế là bà ngoại em cứ lầm lũi đi về nhà, mang 2cái bọc í lên nói với em được đúng 1 câu rồi đi vào nhà rút 3triệu ( 15kg *200k/cân =3triệu) ở trong ví của ông ( ông để dành mua thuốc), mang xuống trả cho cái con bé kia.


Bà về nhà ăn sáng xong tự nhiên sực nhớ ra là: Hình như mình bị mất cái gì????


Lúc í mới nghĩ đến là bị lừa, quay lại thì cái bọn bán HÀ THỦ Ô í chuồn mất rồi.


Khổ thân bà em, trưa nay cứ thút thít xong chả ngủ được :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:, em thì đang sôi máu lên :mad::mad::mad::mad::mad: