Em và bạn trai quen nhau được khoảng nửa năm. Bạn trai về cơ bản là người hiền lành, đối tốt với em và mọi người. Tính em thì cũng hay để ý những chuyện nhỏ nhặt, cũng k biết mình như vậy có khó tính quá không. Chả là, em cũng hay qua nhà bạn trai nấu ăn ( bạn trai ở 1m), thì lúc nào nấu ăn anh cũng phụ giúp em, giặt hay phơi đồ anh cũng phụ giúp, nói chung em cũng thấy anh k muốn để em phải làm 1m nên em làm gì anh cũng phụ, dù việc k nặng nhọc gì. Nhưng riêng chuyện ăn uống em lại k hài lòng về anh chút nào. Khi anh đã thích ăn cái gì là anh ăn liền cho hết, k hề để tâm em có ăn nữa hay không. Hay nhiều lúc anh lấy bánh, lấy sữa trong tủ lạnh ra ăn uống 1m, chẳng hỏi em 1 câu em k ăn cùng k để lấy hay sao??? Thấy em k xin, k ăn chung với anh, anh cũng kệ k hỏi gì. Rồi, trong bữa ăn cùng nhau, em thấy ít cơm là em ăn ít để nhường anh, sợ anh đói, nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm em ăn ít thế có đói không, hay em thích ăn gì, anh sẽ nhường em ăn nhiều hơn, gắp cho em hay giục em ăn, không, anh chẳng bao giờ để ý cả. Giờ có hỏi anh em thích ăn gì chắc anh cũng k biết. :( Em k phải người vô tư đến mức thích thì tự lấy ăn k cần mời, em k phải người như thế, dù gì cũng là đồ của anh. Em không biết mình có đang khắt khe quá, hay là do anh đúng là vô ý nữa??? Em phải làm sao đây các mẹ?