em không biết phải làm sao để đối diện với sự thật này. Em lấy hết can đảm để đk 1 tài khoản xa lạ để viết nên những dòng tâm sự này.


Em không may mắn sinh ra trong 1 gia đình không có điều kiện, ba em lại mải mê cờ bạc ngay từ khi em còn nhỏ. cuộc sống chung với gia đình ông bà ko sung sướng, được 1 thời gian gia đình em chuyển ra ở riêng. ba em làm công việc với mức lương tương đối khá, nhưng lại mải chơi nên quanh năm suốt tháng cả gia đình chật vật với cuộc sống.


Cách đây vài năm, mẹ e không chịu được cuộc sống nợ nần nên đã chia tay ba em, chia tài sản và ra ở riêng cùng em và em gái. Cũng có thể nói là may mắn, e có việc làm ngay sau khi ra trường. và em gặp anh ấy.


Nói về em, em là tuýp người cầu toàn. em chỉ đơn giản mong có cuộc sống đừng như trước kia, vợ chồng chăm chỉ làm công ăn lương, có mức lương tương đối. còn em không phải người phụ nữ ngại khó ngại khổ.


Anh ấy thuộc mẫu đàn ông của gia đình, anh ấy rất tốt và quan tâm tới em. anh cũng ko chơi bời quậy phá. Nhưng...1 lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng!


Tất cả nguyên do, cội nguồn của việc e khổ sở từ bé là những lá bài. gia đình anh ấy khá là có điều kiện, đôi khi chơi bài chỉ là cho vui. Nhưng với em thì không. em nhìn những lá bài với ánh mắt hằn học, không phải mọi lá bài đều như nhau, nhưng vì chúng mà gia đình em tan nát, ba em cũng là 1 người tốt, 1 người đàn ông tốt yêu chiều vợ con. nhưng cũng chỉ vì bài bạc mà tan nát, mà e ko níu giữ nổi gia đình mình.


Đôi khi em nhìn người em yêu thương, tự hỏi liệu sau này anh có thế. trái đất này hình tròn, có khi nào lặp lại những sai lầm ấy. có thể ngày hôm nay anh không sa đà, chỉ gọi là thi thoảng đánh chơi. nhưng cũng có thể...


em nhìn mẹ anh ấy ngồi trên chiếu bạc, thật lòng em không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, em thật lòng rất sợ. e rất sợ e coi thường những người ấy...