Có ai vào hoàn cảnh như mình không,chồng ngoại tình còn mong vợ chấp nhận
Vợ chồng mình yêu và lấy nhau cũng được hơn 5 năm,có 1 cọn trai cũng hơn 4 tuổi.Trước đây cả 2 vợ chồng mình đều đi Nhật quen yêu nhau bên ấy ,về rồi kết hôn.Thời gian mới kết hôn ck mình làm ăn thua lỗ có bn vốn liếng hai vợ chồng đều đổ hết vào trả nợ mà vẫn ko hết,và chồng mình quyết định quay lại Nhật du học vừa để học và để kiếm tiền trả nợ.Mình cũng không thích nhưng nghĩ đến hoàn cảnh thì vẫn đồng ý cho chồng mình đi.Quả thật a cũng cố gắng nhiều để kiếm tiền gửi về trả nợ,và số nợ cũng đã được trả hết,Thời gian ở nhà cùng với bố mẹ chồng mình cũng đi làm sớm tối để cùng góp vào trả nợ .Con cái thì chủ yếu gửi ông bà ,nhà chồng mình cũng ko có điều kiện vẫn phải ở nhà ngói lúc hết nợ và để dành chut ít thì góp với ông bà xây được căn nhà 3.Lúc xây nhà xong cũng là lúc chồng mình về nước,và mang một tin không thể sốc hơn về cho gia đình là anh đã qua lại và có con với một người đàn bà khác.Quả thật lúc ấy trời đất như sụp đổ dưới chân mình,một người chồng mình hết lòng tin tưởng lại phản bội còn có đứa con riêng.Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì không nói làm gì đằng này chồng mình nói ra ko phải xin mình và mọi ng trong gia đình tha thứ mà nói để xin mình với mọi người đồng ý chấp nhận cho mẹ con cô ta.Và muốn qua lại cả 2 bên,thực sự trên đời sao lại có chuyện đó.Nghe xong mình không còn có thể nói gì được nữa và có nói chuyện khuyên nhủ hết lời nhưng chồng mình vẫn giữ quyết định đó. Mình không muốn mất gia đình và càng không muốn con mình chứng kiến bố mẹ ly hôn nên mình không tỏ thái độ không đồng ý cốt lõi chỉ để cho chồng mình thời gian suy nghĩ lại. Mỗi lần mình và gia đình tỏ thái độ không dồng ý là chồng mình bỏ đi nói là lên chùa tĩnh tâm(có đi vài ba lần) cắt hết liên lạc với gia đình. Cứ mỗi lần chồng mình bỏ đi là mình lại mềm lòng nói đồng ý,nhưng thực sự là mình không thể.Và cứ thế kéo dài từ tháng 9 năm ngoái đến 30/4 vừa rồi hai gia đình có họp lại bắt chồng mình phải bỏ cô ta.Và chồng mình có nói bỏ nhưng thực tế nói thẳng với mình là không bao giờ muốn bỏ ng ta.Xin nói thêm là cô gái kia bị chồng mình nói dối là chưa vợ tán tỉnh rồi yêu có con và cô ta cũng chấp nhận được cuộc sống 3 người miễn sao chồng mình không bỏ cô ta. Chồng mình cũng hứa hẹn với cô ta rất nhiều nên cô ta tin là chồng mình sẽ không bỏ.Nhưng đến bây giờ đã nói bỏ và cô ta đâm ra hận chồng mình và chồng mình thì bây giờ quay lại cới vợ con nhưng không vui vẻ gì,vì lúc nào cũng thấy day dứt vì chồng mình mà đời cô ta như bây giờ.Cứ sống trong tâm trạng dằn vặt chẳng quan tâm gì vợ,đi làm về cũng ít khi trò chuyện.Lúc mình nói đồng ý thì anh ta rất vui vẻ tình cảm.Còn bây giờ hai vợ chồng sống mà như người xa lạ,mình cảm thấy nản vô cùng và không muốn mất gia đình nên cố gắng chịu đựng.Công việc của mình thì đi từ sáng sớm nhiều hôm tới 9h mới về cũng không có nhiều thời gian cho gia đình . Bây giờ hai vợ chồng sống riêng ở hà nội,chuyện con cái hầu như chồng mình lo nên mình rất áy náy ,lắm lúc muốn nói chuyện để hai vợ chồng hiểu nhau hơn nhưng nói được mấy câu là lại cãi nhau.Mình chẳng biết phải làm thế nào bây giờ giống như kiểu mình ép a ta bỏ bồ nên bây giờ a ta sống im lặng để trừng phạt mình vậy,tính mình thì cũng nóng tính không được ngọt ngào nói năng thì không được dễ nghe nhưng chỉ vì trải qua chuyện này và trong khoảng thời gian quá dài nên trong suy nghĩ của mình bg luôn có chữ hận. Mình chẳng cần gì nhiều chỉ cần chồng mình quan tâm một chút dành nhiều thời gian chuyện trò với vợ con một chút cho gia đình vui vẻ.Nhưng không chồng mình đi làm về là ôm điện thoại với máy tính đến lúc đi ngủ ,mình hỏi gì thì tra lời ấy .Mình thực sự không hiểu nổi nữa,chia tay thì không được mà sống tiếp cũng chẳng xong cảm thấy bế tắc quá .Mình có nói gì thì chồng mình chỉ một câu "nói chuyện với e thực sự khó ,e toàn nghĩ đến cảm xúc của bản thân không bao giờ hiểu được cảm xúc của người khác " rồi lại cãi nhau.Mấy hôm nay mình cố gắng thu xếp công việc công ty để về sớm cơm nước con cái để tạo thêm không khí và những mong chồng mình thay đổi nhưng chẳng ăn thua gì,nản quá các mẹ ơi ngày nào trong đầu mình cũng suy nghĩ ,buồn lắm mà không biết phải giải quyết sao bây giờ.Định đến gặp chuyên gia tâm lý nào đó để tìm hướng đi cho mình nhưng chẳng biết thê nào nữa nên viết tâm sự lên đây có thể chia sẻ với các mẹ để các mẹ cho ý kiến khách quan nhất giúp mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn tìm bài viết " EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm"...