Thời gian này xung quanh em toàn chuyện ngoại tình, phả nói là 90% đàn ông em biết ấy chứ.


Cơ quan em có hai chị, chồng rất hiền, nhất mực tin chồng, và kiểm soát thời gian, tiền bạc cực chặt. Nhưng mỗi khi các chị ấy khẳng định tư cách các ông chồng thì hết thảy đàn ông trong cơ quan, kể cả người tử tế nhất, đều cười vào mũi: Làm gì có chuyện ko ăn vụng, quản cỡ nào cũng sổng hết.


Anh bạn em thì khẳng định: Đàn ông có vợ qua 40 mà chỉ có bồ là ngoan lắm rồi. Anh í còn dẫn chứng những ng xung quanh, toàn là những đức ông chồng rất mực tử tế.


Em nghe phát hoảng, ko muốn lấy chồng nữa. Có ai làm ơn chứng minh ngược lại dùm em ko?