Có ai như mình mới hết 2 tháng thử việc đã muốn bỏ không??
Lúc mới vào làm mình rất thích cv này, thấy nó thật hợp với mình. Nhưng bg mình đang bức xúc cv quá, muốn bỏ ngay cv.
Lí do là đồng nghiệp xấu tính, soi mói, khích bác, kèn cựa..
Nhưng đồng nghiệp này lại là chỗ thân tín với sếp chứ, nói gì sếp cũng nghe. Mình từ chỗ rất quí sếp bg chán lắm rồi, mà có thể qua những lời nói của đồng nghiệp kia sếp cũng nghĩ mình lv chẳng ra gì, không hiệu quả.
Có thể trong hôm nay hoặc đầu tuần tới mình kí HDLD, mình đang chán chỉ muốn nói là bỏ thôi.
Mà mình còn mắc vụ đi hội chợ ở quảng châu thứ 4 tuần tới...
Nhìn thấy đứa đồng nghiệp ấy là mình đã chẳng nói chuyện, coi như k có nó, nhưng nó cứ " cây muốn im mà gió chẳng đừng"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mẹ gấu hay xả stress với xã. Xã nói không nên tránh né vấn đề. Việc gì cũng vậy nên giải quyết tận gốc. Xã có đưa...
Con giun xéo lắm cũng quằn mà thế này thì muốn quằn cũng...
mình...
Trưa nay ức chế quá mình k ngủ trưa mà viết email cho sếp nói về công viêc...