Không biết có ai như em ko ạ! Em ko biết làm cách nào để thay đổi bản thân mình nữa, phải nhờ mọi người giúp em với ạ. Em từ bé đã mang tiếng là hiền lành, nhút nhát, hay xấu hổ. Khổ quá, chẳng làm thế nào để khỏi cái bệnh hay xấu hổ khi đứng trước mặt người lạ hoặc là mấy người ghê ghê gớm gớm ấy ạ. Nhiều lúc nghĩ mà ghét bản thân mình kinh khủng, em chẳng biết tại sao mà em hay đỏ mặt xấu hổ thế ko biết được ạ. Em ngại ra mấy chỗ đông người, mặc dù theo em biết thì có nhiều người rất quý em vì em hiền hiền; nhưng mà cứ ngại ngùng thế này em cũng chán lắm mà ko biết cách nào có thể tự tin trước đám đông được. Em lại sắp lập gia đình nữa, cứ nghĩ đến ngày phải làm trung tâm của mọi sự chú ý, bình phẩm là em lại ngại chết được. Cứu em với ạ!!!! Làm thế nào để tự tin trong ngày cưới được. :o
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1