Hix .. ox em chuyên về thiết kế website, từ đó giờ đi làm nói chung là rất đc việc, làm cho tụi NN thôi, em thấy lúc nào cũng có nhiều chỗ kêu wa họ làm lắm nhưng xã em chỉ đeo đúng 1 cty thôi ( ổng nói là làm từ khi cty mới thành lập mà giờ bỏ ngang thì thấy khó chịu) nhưng cty này trả lương bèo nhèo lắm, mang tiếng là cty của NN nha ( làm thì kg kí HDLĐ, lương có 5tr/ tháng àh, mà với trình độ của ổng thì ít nhất phải từ 500$ trở lên là bèo nhất). Em khuyên muốn gãy lưỡi luôn mới thấy mình bị bóc lột nên mới chịu buông cty đó ra, tưởng đâu chịu làm chỗ khác ai dè giờ kg chịu đi làm nữa mà ở nhà theo nghề gia đình là may. Gom góp rồi đi vay vốn để mở xưởng may gia đình nho nhỏ, tưởng làm khá mà ngờ đâu số của Ox em kg thể làm kinh doanh đc ( kể cả OBN cũng nói mà ). Làm gần 2 năm nay mà lỗ chỏng vó luôn. cày hì hà hì hục từ sáng sớm tới nửa đêm mà vẫn kg trả nợ đc nói chi đến dư giả. Giờ cũng có chỗ họ mời về làm việc mà cũng kg chịu đi làm. Hix, em k biết khuyên ổng ntn đây nữa, chứ em thấy xót quá, cày như điên mà kg khi nào trong túi có tiền hết, thà đi làm công ăn lương mà nó nhàn cái đầu cũng đỡ.


Nói chung ox em tính ngang bướng vô cùng, chả bao giờ chịu nghe ai cả, toàn tự làm theo ý của mình thôi ( lúc nào cũng cho là mình đúng ), đến khổ với ổng. Giờ 2 VC với 1 ku nhóc đc 1,5 tuổi vẫn ăn bám OBN, chả có 1 chút gì gọi là có tài sản riêng cả. Em đi làm thì lương tháng nào đều xào hết tháng đó. Nhiều lúc vì CV với tiền bạc mà 2vc cứ lục đục nhau hoài, em cũng nản quá.


Anh chị nào có lời khuyên giúp em để em nói ox đi làm lại đi. em biết là ox em kg có số làm ăn đâu. Chỉ đi làm công ăn lương thì may ra thôi.


Hix, em gõ lời hơi lủng củng. Mọi người bỏ quá cho nhé.........