Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đọc xong các kinh nghiệm "bị cướp" sau 2 trang, mình kết luận thế này:1. Bị giật, bị cướp 1 phần là do bất cẩn của nạn nhân. Đã... Xem thêm
Trưa nay trên đường đi làm e bị cướp túi xách, hô hoán mà chẳng ai buồn đuổi theo giúp đỡ. Thấy dân mình hờ hững quá... Cái đứa nó... Xem thêm
Bọn cướp giật giờ nhan nhản ngoài đường, chúng nó di chuyển và ngắm nghía “con mồi”, mồi nào lọt vào tầm ngắm của chúng nó khả năng bị “thịt”... Xem thêm
Mình đã 2 lần bị cướp, bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình Lần 1: cách đây gần 20 năm, lúc đó mình đi xe đạp & nó cũng... Xem thêm
Gần đây mình xem một bộ phim và có một câu thoại khiến mình suy nghĩ khá lâu: “Có những người chỉ cần gặp một lần là nhớ cả đời”.
Điều đó làm mình tự hỏi liệu mỗi người có thực sự tồn tại một “tình yêu...
“Mỡ dâng đến miệng mèo” nên anh Tâm cũng chẳng dại gì mà không cắn một miếng.
Chị Dung đến khổ vì cái tính dê xồm của chồng. Mới chuyển về khu tập thể có hai năm mà cái tiếng xấu của anh Tâm đã lan hết...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1. Bị giật, bị cướp 1 phần là do bất cẩn của nạn nhân. Đã...
Hic, k nhớ thì thôi, nhớ đến lại đau lòng. Mình vừa bị cướp tháng 10, đi tong gần 30 triệu và toàn bộ giấy...
Lần đó mình đỗ chỗ đoạn Đường Nguyễn Khuyến, khi đó...
Lần 1: cách đây gần 20 năm, lúc đó mình đi xe đạp & nó cũng...