Có ai bức xúc về diễn đàn ******** giống mình không
Hành trình bị khóa nick vĩnh viễn tại ******** ( tất cả xảy ra trong 10 ngày )
Vì bực mình việc yêu cầu đổi tên topíc từ chiều hôm trc đến tận chiều muộn hôm sau muh vẫn chưa được đổi tên ( có lẽ do diễn đàn ******** đông thành viên quá nên BQT ko đáp ứng kịp yêu cầu của thành viên trong vòng 24h - ko giống như webtretho vắng thành viên quá nên vừa yêu cầu sau 5' đã thấy tên topic mình đc đổi mặc dù là mình yêu cầu vào lúc 9h tối :)) ) Nên mình đã nhấc máy gọi cho Admin của diễn đàn giọng hơi khó chịu một chút ( thì tự cho mình là thượng đế muh , hị hị )
Mình: A K ạ, mình là Iris Nguyễn ở diễn đàn, mình có yêu cầu đổi topic từ ( chưa kịp nói hết câu bị cắt ngang luôn :o)
A K: Bạn đã đọc nội qui chưa?
Mình : mình đã đọc nhưng mình nghĩ những thành viên đóng góp xdựng diễn đàn thì ( cắt ngang típ :o )
A K: Thành viên nào cũng là người xdựng diễn đàn ........
Mình : Mình hiểu nhưng ( Cắt ngang tiếp )
A K: Bạn nộp tiền thì bạn đc quyền lợi riêng rồi ( MÌnh đang đăng ký treo stickly bên làmchame với mức phí 2tr500 / tháng và thanh toán đến hết tháng 1/2013 mới hết hạn )
Mình: (bực mình vì bị chen ngang ko chịu nghe mình nói ) Anh nghe e nói đã
A K: Mình ko muốn nghe bạn nói
Rồi vèo cái sáng hôm sau đến cquan, vào diễn đàn như mọi ngày - Nick bị khóa 6 ngày với lý do đăng bài rồi xóa đi - dùng thủ thuật để up bài - à, mình nhớ có một đôi lần nhưng cách đây khá lâu rồi do bà chị mỗi lần xuống nhà mình thường dùng máy mình đăng nhập nên vô tình có một hôm nhớ pass lại và thế là mình cũng vô tình đăng nhập nick của bà í và cứ tưởng nick của mình nên hồn nhiên như cô tiên post bài nhưng khi bít thì mình xóa luôn- thế đấy, và đấy là lý do mình bị khóa nick 6 ngày
và cũng cùng ngày bà chị mình cũng bị khóa nick vĩnh viễn luôn với lý do là tạo nhiều nick ( nghĩa là admin cho rằng mình và chị mình là một) - Bà chị mình phải gọi điện giải thích này nọ mãi thì cuối cùng đc admin nói rằng bạn tạo nick mới mà dùng . Đúng là quyền hành quan lớn có khác, hô đúng là phải đúng
Hết 6 ngày bị bán nick, ấm ức vẫn còn, lại nhớ lại cuốn cẩm nang mua hàng online nên lại càng ấm ức và mình vào comment phàn nàn về cuốn cẩm nang và kết quả là bán nick vĩnh viễn với lý do làm ảnh hửong đến uy tín diễn đàn, phản hồi sai sự thật
Sai sự thật là thế nào?
Mình có đký in thông tin trên cuốn cẩm nang mua hàng của ******** nhưng nó làm mình thất vọng quá, mình là người bỏ tiền ra để được in thông tin vào cuốn cẩm nang ấy vậy mà:
+/ Thứ 1: Khi cuốn cẩm nang ra đời BTC chỉ gửi tin nhắn trên diễn đàn cho mình ( đấy là thông tin từ cái chụp màn hình của admin hôm nay gửi cho mình mình mới thấy tên của mình trong list rất nhiều nick khác được gửi cùng một lúc còn thực tế thì chưa một lần mình nhận được tin nhắn nào từ BQT), và BQT có gửi một topic chung thông báo cuốn cẩm nang đã hoàn thành cho tất cả thành viên ( Nói thật thời gian bận rộn nên chả kịp để í xem khi nào thì BQT post cái topic đấy thông báo, hơn nữa vì nghĩ rằng mình trả tiền rồi nên khi nào có BTC sẽ tự động thông báo với mình, haiz
+/ Thứ 2: Logo của mình bị in sai
+/ Thứ 3: Cái sai của mình là ngay lúc đấy mình đã ko phản hồi vào topic của diễn đàn mà định bỏ qua chuyện này. Nhưng vì hôm nay ấm ức nên lôi chuyện cũ ra phàn nàn cho bõ tức
Vậy đấy, khi các shop làm ăn ko nghiêm túc hay bị thành viên khác phàn nàn thì BQT yêu cầu các thành viên vào đối chất trong khi đó khi BQT làm sai thì ai vào đối chất đây???
Khách hàng phàn nàn, ko một lời giải thích, cũng ko cần biết đúng hay sai, một lời nói cũng ko có mà ngang nhiên khóa nick của thành viên.
Còn 1 tháng tiền stickly của tui ở đấy thì thế nào? stickly thì vẫn treo nhưng nick thì khóa rồi, bán hàng kiểu gì đây???