Em đang trong tâm trạng ko biết nói như thế nào?Em ko biết chia sẻ cùng ai vì mỗi lần thật tình muốn chia sẻ thì lại có chuyện rac rối ko thế nào giải quyết đc nên em chỉ biết lên này mong mọi người cho chút ý kiến em làm đúng hay sai và nên làm như thế nào?


Em kết hôn được 6 nam và có được hai bé nhưng khoảng 1 nam trở lại đây em ko hiểu sao tình cảm vợ chồng ko còn man nồng mà khi em nhìn chồng em lại như một người xa lạ và càng ngày em càng thấy đau khổ hơn khi sồng cùng chồng vì mất tất cả tự do và thời gian của mình,em tự hỏi 6 nam qua từ ngày lấy chồng sinh con em ko chơi với người bạn nào hết mà chỉ biết khép mình lại trong cuộc sống chồng con lo cho chồng cho con đc đầy đủ ko cần bạn bè nhưng em đả sai vì tiền em đánh mất tất cả khi nghỉ lại lúc trước tuy làm ko có tiền nhưng vợ chồng em vui vẻ lam mà giờ thì...rồi thời gian em quen đc mấy người bạn tuy ko đc coi là đang hoàng nhưng em nghĩ em cởi mở hơn và vui hơn trong cuộc sống rồi dần chồng em chỉ lo làm ko quan tâm hay cham sóc gì tới em lẫn hai con em nản lam em lao vào chơi với những người bạn đó nhưng em ko bao giờ chơi quá mức mà cũng nhìn lại gia đình của mình nhưng thay vào đó là em ko còn cảm giác với chồng.


Suốt 1 nam qua em ko còn thương chồng em nữa em và chồng gây nhau đến nỗi đánh nhau ko còn tình trạng cứu chữa em lại càng chán hơn em đã từng muốn ly di và người nhà em cũng khuyên nên ly di nhưng nhìn hai con nhỏ dại em ko nỡ để chúng mất cha vì bản thân em cũng ko có cha bên cạnh từ nhỏ nên em nghĩ thôi để con khôn lớn chút nữa mình hãy nghĩ tơi đó và em bấm bụng chờ đợi dù cuộc sống quá lạt lẽo và đau khổ,thời gian qua đi trong nhóm bạn đó có một cap bạn họ sống thử như vợ chồng chứ chưa ai có danh phận gì hết.Trớ trêu thay người chồng của bạn em lại yếu em và đã để ý em hôn 6 tháng nay rồi họ chia tay và anh ấy đã thổ lộ tình cảm cho em biết em giựt mình vả bàng hoàng nhưng em đã khuyên anh ấy suy nghĩ kỹ và phân biệt rõ em và người ấy nếu mình làm vậy làm sao em nhìn mat nhau đc,thật ra em ũng ko nghĩ em sẽ yêu anh ấy nhưng thật lòng em lại yêu anh ấy và em với anh ấy đến với nhau trong lén lút lúc đó em mới thấy tại sao mình ko dứt khoát với chồng sớm hơn để bây giờ mình làm vậy người có lỗi là mình em lại càng buốn hơn.


Khi đó em và anh ấy quen nhau cũng vì chồng em và người bạn gái chúng em cũng khó xử rất nhiều ko biết làm sao?đến gần tết người bạn gái đó đã ham dọa anh ấy nếu còn quen em sẽ đánh em và quậy cho gia đình em ko còn gì hết,anh ấy sợ quậy như vậy chồng em sẽ đối xử với em ko tốt nên đã quyết định quay lại với người bạn đó rồi em và anh ấy chia tay từ 28 tết đến mùng 7 tết rồi em cũng dan lòng nên cho chồng em cơ hội em đã cố gang vun đap lại tình cảm vợ chồng nhưng em ko làm đc và ko thế quên anh ấy đc,em đã tìm lại anh ấy và nói chuyện rõ ràng thì ra em mới biết cả hai đếu còn yêu nhau và anh ấy lại chia tay với người đó quay về với em,chúng em lại lén lút rồi mẹ em biết và xen vào em sợ quá đã bỏ nhà đi 3 ngày bên anh ấy em thấy vui lam và em nghĩ nếu như em bị bat về nhà em có chết cũng mãn nguyện vì em đã đc tự do và hạnh phúc trong 3 ngày rồi em cũng bị bat về nhưng em vẫn còn nhớ đến anh còn chồng em thì ko chấp nhận đc sự thật này mà cứ nghĩ em bị lừa ko phải vậy đâu.


Giờ em ra riêng sống nhưng chồng em cứ theo em và ko chấp nhận li di nhưng em ko thế sống bên chồng vì chồng em đã biết em ngoại tình mà xin em han gan lại nhưng em ko thể vì trong lòng chỉ còn mình anh ấy vậy em phải làm như thế nào?mẹ em lúc đầu thì ủng hộ li di nhưng quay lại mẹ lại xen vào ko muốn nữa nhưng em thiết nghĩ chuyện vợ chồng là của tụi em ko cần người ngoài cuộc chen vào làm như vậy tước đoạt quyền bình đang của em,em mong mọi người cho em xin ý kiến đc ko ah?