Anh và cô yêu nhau từ thời còn là sv. Rồi cũng như bao cặp đôi khác, họ chia tay trước khi tốt nghiệp. Ra trường cô được công tác ở một tổ chức phi chính phủ, được cử sang Châu Phi công tác dài hạn. Ngày cô đi anh nào hay biết. Anh hận cô, và dằn lòng sẽ quên cô suốt đời. Cô cũng có nỗi khổ tâm mà không thể nói ra.
...
Nhiều năm bẵng qua đi. Bỗng một ngày màn hình điện thoại anh chợt sáng lên dòng tin nhắn từ dc Facebook quen thuộc:
- Em nhớ anh! 3 năm rồi anh nhỉ?
Anh như chết lặng đi, thực ra anh vẫn còn yêu cô rất nhiều!
Thế rồi như người ta bảo, còn yêu nhau thì sẽ quay lại. Cô trở về Việt nam.
Họ kết hôn!
...
6 tháng sau...vào một hôm trời mưa tầm tã, cô vỡ ối phải vào viện gấp. Bieeta tin anh phải hủy chuyết bay vào nam công tác hớt hải bắt xe tới bệnh viện. Nghĩ đến cảnh sắp được làm bố lòng anh vui mừng khôn xiết!
-Con trai, nặng 3,2kg, da đen. Tiếng cô y tá văng vẳng từ phòng sinh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có hậu vãi, xúc động chảy nước mắt!
:)