em năm nay 22 tuổi, chưa mảnh tình vắt vai mà lúc nào e cũng thu mình trong cái vỏ bọc do em tự tạo ra :( nhưng mà ko phải ko có cơ sở, thế nên e càng tự ti hơn=.= .Hic,e "sở hữu" làn da trâu đen xám xịt mà lại còn nhạy cảm, nham nhở, lông lá xong sẹo cho chít, mặt e đen hơn người rồi tối tăm xám xịt trông ko khác gì nông dân cày cuốc lem luốc dù gái sinh ra lớn lên giữa thủ đô, dậy thì e ko để í bh thì mông đùi hông đầu gối e rạn nứt trắng phớ từa lưa :(( e đã tham khảo nhiều mà thấy bảo ko chữa đc em buồn vô cùng. Hic,bấy nhiêu gần như đã đủ làm cho e mãi ko thoát khỏi cái vỏ tự ti mà bh e còn tự khám phá thêm chỗ đó của e, môi lớn hay môi bé ko e chắc nhưng mà thấy nó thừa thừa ra, từ lâu rồi mà bé ko để í, bh lớn biết mới buồn. em chưa yêu ai bh, chưa qhtd bh luôn mà chỗ đó của e ôi thôi khủng khiếp, sao nó lại thâm đen rồi thừa này nọ, bản thân e cũng thấy chán ghét e toàn tập từ đầu đến chân rồi, đấy là ko kể còn rất nhiều vấn đề, đụng đến đâu là e thấy khuyết điểm ở đó :(( các chị các mẹ thông thái có thể giúp em giải quyết an toàn,không tốn kém nhiều về những "vấn đề" sau được không ạ?


1.Rạn trắng lâu năm (em bị từ hồi cấp 2 rồi ạ, bh mông e đùi e bùng nhùng nhăn nhúm vằn vện như hổ)


2.Mặt em tối hơn người, mà mắt em thâm quằng, viền môi thâm xong rồi da hỗn hợp nó cứ bóng dầu vùng chữ T mà đen lì xong nhạy cảm nữa chứ


3.Hic, chỗ đó của e thâm đen kịt mà môi lớn(bé) 1 bên nó bị dài ra trông xấu kinh khủng(dù chưa có ny nhưng mà chính nó làm e thấy tự ti mà ko dám đến vs ai cả vì e biết đàn ông thời nay rồi...khó nói lắm


P/s à mà e còn bị siêu thâm nách nữa :(( đầu gối khuỷu tay luôn, hic


Xin các mẹ các chị nhiều kinh nghiệm có ai có mẹo hay chiêu gì hiệu quả có thể mách cho em với được ko ạ, cái vỏ của e ngày 1 dày lên trong khi xung quanh chúng bạn e thì lại toàn hot girl trắng trẻo, ngon nghẻ, nuột nà :( Thanks mọi người nhiều ạ!!!