Chuyện kể rằng ở một mảnh vườn rộng nọ được vãi rất nhiều hạt giống. Sau thời gian vùi mình trong đất, gặp điều kiện thuận lợi các hạt giống đã nảy mầm, những chiếc lá bé xíu, non nớt nhưng thật dễ thương. Có hạt nảy mầm trước, có hạt nảy mầm sau cứ xuất hiện dần dần trên mảnh vườn.
Do thiên thời, địa lợi, nhân hòa; thời tiết khí trời dễ chịu hết nắng lại mưa, đất đai thì mầu mỡ lại được con người vun sới, chăm sóc nên chẳng bao lâu các mầm giống ngày nào đã trở nên cứng cáp, thành các cây rau xanh biếc, xòe những chiếc lá to bao trùm lấy thân cây. Ngày thì vui đùa với nắng, đung đưa với gió, tối đến thì cuốn là nằm ngủ vùi.
Thời gian cứ trôi, các cây rau lớn hơn bắt đầu ra hoa, chúng cúi xuống nhìn các cây rau bé hơn với vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Rồi nhờ gió, nhờ các chú ong, chú bướm vờn cánh hoa, hút nhị mà cây rau được thụ phấn, kết trái tạo ra các hạt mầm mới. Giờ đây trông vườn rau thật đa dạng, sinh động, có cây đang ra hoa, có cây đã có quả, nhưng cũng có những cây vẫn đương xanh chưa hé nụ hoa nào, hay có cây rau đã xuất hiện trên mình những chiếc lá héo, úa vàng.
Vấn đề bắt đầu xảy ra, từ sau khi các chú bướm đến vui chơi, hút mật giúp hoa thụ phấn thì cũng bắt đầu đẻ các ổ trứng lên lá rau. Theo thời gian các hạt trứng li ti chuyển màu dần từ trắng sang xám hay đen. Một hôm, các hạt trứng khe khẽ đọng đậy, vỏ trứng từ từ tách dần rồi vỡ ra từ phía trong, các chú sâu nhỏ bé bò ra, đầu và thân mình ngọ nguậy, đung đưa. Sau một hồi làm quen với môi trường xung quanh, chúng nhận thấy ở đây có rất nhiều lá rau, xanh biếc có, xanh sẫm có và cả những chiếc lá bắt đầu ngả sang màu vàng hay héo úa. Tùy theo gu của mỗi chú sâu hay cự li, khoảng cách, sự mời chào hay chống lại của những chiếc lá rau, mà mỗi chú chọn cho mình những chiếc lá để bắt đầu gặm nhấm. Cũng có chú lại bò từ chiếc lá này sang lá khác, từ lá vàng sang lá xanh hoặc thậm chí lá xanh sang lá vàng.