TÌnh hình là hôm qua tới giờ em buồn quá các mẹ ạh!!!


Cô em có 2 người con...đứa lớn thì lớp 7 còn đứa nhỏ năm nay mới lên 4.Chồng của cô bị tai nạn giao thông cách đây 1 năm,lần tai nạn không lấy đi tính mạng của dượng nhưng sau này sức khoẻ của dượng không được như trước.Kinh tế nhà vốn khó khăn cộng thêm tiền thuốc men sau đợt tai nạn làm cho ktế gia đình của cô càng túng.


Hôm qua mẹ em bảo cầm qua cho cô 500 ngàn để cô lo cho các con nhân dịp cuối năm.2 cô cháu nói chuyện thì nghe cô tâm sự như thế này ạh :


Hôm 19-11 vừa rồi, nghe bé M ( là bé năm nay lên 4 ) đi học về bảo với mẹ " Mẹ ơi!ngày mai mua quà tặng cô,ngày mai ai không có quà không cho vào lớp đâu mẹ" Cô em hỏi lại " Ai bảo với con thế?",nó đáp "Cô Ng (là tên cô giáo của bé)" NHưng mà kinh tế thì eo hẹp quá nên cô em chỉ mua cho nó 3 bông hồng và bảo nó cầm vào lớp tặng cô.


Kể từ hôm ấy thấy thái độ của cô Ng khác hẳn


-Luc' trước thấy cô em dắt bé M tới cổng trường là cô Ng rôm rả ra ẵm bé vào , nựng nịu ...sau lần đó cô chả thèm quan tâm.Cô em hiểu chuyện nên cũng chẳng trách gì cô.


-Hôm trước thấy bé M có vẻ buồn sau khi đi học về ,cô em hỏi nó thì nó nói là " Cô Ng nói với mấy bạn không được chơi với con, bạn nào chơi với con sẽ bị cô phạt".


-Ở nhà, sau khi bé đi " ị " xong thì nói với mẹ " Mẹ đừng đánh con " Cô em ngạc nhiên, nó nói tiếp " Trên trường, lần nào con ị xong cũng bị cô Ng đánh"


-Nó còn bảo " Cơm trên trường cay lắm con ăn hông được, cơm mẹ nấu là ngon thôi " :Surprise::Surprise: (Cái này em cũng không hiểu vì bé M khi ăn rất ngoan, không ngậm cơm và cũng kô kén chọn bao giờ )


- Còn nhiều chuyện lắm mà e cũng chẳng tịên nói ra .............:Sad::Sad: Nhưng mà trước 20-11 thì thái độ của cô vẫn bthường . Àh quên cô em còn bảo là có hôm đón cháu về gặp cô Ng để hỏi thăm tình hình của bé trên lớp học hôm đó có ngoan không thì bị cô Ng phán cho 1 câu " Con chị thì ngày nào cũng như ngày nào, có gì phải hỏi":mad:


Không biết có phải cô cháu em đa nghi quá không nhưng mà gần đến tết rồi, kiểu này không quà cáp cho cô thì bé M chắc còn phải chịu trận dài dài....Nghĩ mà thấy thương cô em quá........:Crying: