Em bực mình quá các bác ạ, sự tình là em đi đăng ký khai báo thông tin mà quy định đến hết 31-1 sẽ cắt toàn bộ các số chưa đăng ký ý.


Số là em dùng số này làm số dự phòng được khoảng 2 năm rồi, chẳng gọi mấy, thỉnh thoảng để nghe, chit chat nên đăng ký dịch vụ nghe gọi mãi mãi mà thi thoảng gọi 1 cú có phát sinh cước để kéo dài thời gian sử dụng. Số xấu, mua ngoài đường mà số miền trong nên cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đăng ký.


Thế là trưa nay lóc cóc đi ra cửa hàng thu cước của mạng đó ở Chùa Bộc. Được gọi tên mình em sướng lắm, sau 1 hồi kiểm tra, chị giao dịch viên tung 1 câu xanh rờn. Số của em gọi quá ít,
phát sinh gọi đến có 4 số trong 3 tháng nên không được khai báo thông tin
. Trời, như sét nổ ngang tai, em luống cuống, thế bây giờ làm thế nào hả chị. Chị nói
cứ mang về dùng thôi, khi nào cắt thì không biết
. (Em nói nguyên văn đấy ạ)


Em không biết đầu cua tai nheo thế nào nên phi ra ngoài cửa hàng, máu dồn lên mặt nên nóng phừng phừng, gọi ngay cho trung tâm chăm sóc khách hàng. Sau 1 lúc, họ hỏi em tên người giao dịch viên, hix quên béng mất vụ này. Họ bảo em sẽ liên hệ lại. Khoảng 30 phút sau có cô dùng số điện thoại riêng gọi đến bảo em đọc 5 số. Em đọc lại số em đã kê. Và cho đến nay thì không thấy gọi nữa.


Được nhận xét là mạng di động có dịch vụ tốt nhất, khuyến khích khách hàng đến khai báo thông tin nhưng nhân viên lại không cho đăng ký và chỉ nói đến khi nào cắt thì không biết?! Tạo ra gói cước còn kệ dùng hay không, không quan trọng, cứ tung ra cho nó có?!