Mình li dị nay cũng đã hơn 2 năm rồi... cuộc sống mới của 2 mẹ con khá ổn định và mình hầu như bằng lòng với những gì mình đang có hiện nay! Lão chồng cũng thì khỏi phải bàn, đã cưới vợ và vợ hắn cũng sắp sinh - chuyện đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới kinh tế của mẹ con mình nếu không vướng thêm cái vụ hắn còn nợ mẹ mình số tiền khá lớn... hắn mượn tiền mẹ of mình sau khi cưới mình chưa được bao lâu, hẹn và hứa trả rất "mạnh miệng" nhg hẹn cũng chỉ là hẹn và hứa cũng chỉ có hứa... làm ăn thất bại, tiền lời cũng không trả mà miệng cũng không nói được với mẹ mình tiếng nào để được thông cảm. Đến khi mẹ mình hỏi tới thì mới giải thích này nọ sau hơn nửa năm im hơi lặng tiếng!!
Vì nghĩ là con rể trong nhà nên từ lúc cho mượn tiền, mẹ mình chưa bao giờ nghĩ bắt buộc con rể phải viết giấy nợ hay giấy mượn tiền gì cả... chính vì điều đó mà đến khi cả 2 không còn sống chung với nhau nữa, tiền bạc cũng nương theo đó luôn... giờ mỗi tháng hắn chỉ góp tiền vốn chứ chẳng thêm được 1 đồng tiền lời nào cả mà nhà mình còn phải nặng hơi mỏi cổ để nói hắn góp cho đúng hạn hàng tháng nữa! Đã có lúc mình vừa tức cho bản thân vừa thương mẹ mình biết bao nhiu, 800-900tr mà giờ chẳng làm gì được hắn vì có giấy tờ gì đâu, hắn thì cứ tráo trở, ngang ngược theo cái kiểu thích thì trả, không thích thì bảo là "thấy ghét nên không muốn trả"
Giờ nghĩ lại, mình vớ phải một thằng chẳng ra làm sao, mình thật ngu ngốc khi tin tưởng những người đàn ông như vậy.
Hắn bảo tháng sau sẽ chính thức không trả tiền cho mẹ mình nữa... đợi tới cuối năm hắn gom được tiền thì trả dồn 1 lần nhìu tháng luôn... nghe mà nực cười, đây góp mỗi tháng mà hắn còn không góp đủ, tháng bảo không có tiền không trả, mà tháng sau cũng chẳng trả gấp đôi bù cho tháng trước, tháng thì bảo có được 4tr... trả nhiêu đó lấy thì lấy không thì thôi
Là 1 giám đốc kinh doanh của 1 hãng điện thoại tương đối có tên tuổi mà mặt thật of hắn sao kinh tởm quá... mình phải làm sao để hắn trả dứt điểm nợ nần với mẹ mình bây giờ?? Giấy tờ không có nên nhà mình cũng chẳng thể kiện cáo được gì cả, hắn nắm đằng cán - hắn biết thế nên mỗi khi đụng chuyện hắn sẵn sàng nói nếu nhà mình lên cty hắn làm mà quậy thì hắn sẽ không trả luôn... ngang ngược kinh khủng.
Chẳng hiểu sao trên đời này lại có thứ đàn ông cặn bã như thế nữa... bản thân mình cũng là đứa ngốc khi đã "dẫn rắn vào cắn gà nhà" :((
Chuyện cả 2 li dị hoàn toàn không dính gì tới vụ tiền bạc này nhé. Lại là 1 vấn đề riêng, khác nữa... mình chẳng tin đàn ông nữa :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ phần nợ còn lại chắc cũng gần 500tr, tui thì tui ưng thuê giang hồ làm như các...