Sắp 20-10 rồi, lại ngày của chị em rồi. Các mẹ chia sẻ kỷ niệm ngày 20-10 để lấy kinh nghiệm nào.
Bà chị ngồi gần em vừa bảo năm nào vào dịp này (mà không chỉ nguyên dịp này) bà ý cũng nhận được hoa, quà và nhiều thứ khác. Nhưng em kết nhất là bà ấy bảo lúc nào cũng nhận được 1 tin nhăn chúc mừng của Chồng. Người đầu tiên chúc bao giờ cũng là chồng. Bà ý kể có khi còn đang ngủ cạnh chồng dậy nhắn tin lúc nào ko biết :LoveStruc:lãng mãn ghê gớm.
Nghĩ tới điều này mới thấy họ lãng mạn thật, ko biết mình có làm được ko nữa. Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm em với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ox: Em có thấy ai mắc mồi câu cá trong giỏ nhà mình ko?
Hic :Sad:
19/10 chồng dẫn vợ con đi ăn
20/10 vợ đi học buổi tối, chồng đến đón, tặng vợ một bó hồng 1...
Chỉ phụ...
Đấy là chị nói. Vì anh ấy cứ baỏ: "Anh tặng em cả cuộc đời"
Xã: "tặng vợ 20/10" :LoveStruc:
Vợ: (cười tít mắt) "Cám ơn chồng yêu, hoa đẹp lắm, em rất thích...
Chồng nhắn lại : Vợ anh vui tính hỷ.
Nhắn trước cho chắc vì...
Mình đấy. Ghét hoa, ai mà tặng mình là bị mình cằn nhằn ngay. sau đó đem hoa lên bàn thờ chưng. CHứ...