Chào mọi người, khi chưa lấy chồng mình chưa bao giờ nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này. Giờ mình muốn ly hôn, nhưng còn băn khoăn,sợ con khổ, sợ điều tiếng cho cha mẹ và cũng còn một chút hi vọng là chồng có thể thay đổi. Xin mọi người cho mình lời khuyên.


Mình và chồng cưới được hơn 3 năm, có bé trai 3 tuổi. Yêu nhau được 1 năm thì cưới, thời gian đầu cũng tạm ổn nhưng càng về sau chồng mình càng tệ. Chồng mình thường xuyên giẫn dỗi mình mà phần lớn là mình ko biết nguyên nhân tại sao, lúc đầu mình khóc lóc ghê lắm nhưng sau quen dần thì anh ta giận thì mình im lặng. Lần lượt anh ta đập đồ, chửi mình, chửi cha mẹ mình và tới khi mình sinh được 4 tháng thì lần đầu tiên anh ta đánh mình. Mình ko chấp nhận việc bị chồng đánh, chuyện này mình đã nói rõ với anh ta trc khi cưới, mình đã nói lại với anh ta với thái độ kiên quyết, nhưng rồi vẫn có lần 2, lần 3 và bây giờ là lần thứ n. lần thì cái sim trong đt thoại mình ko lấy nhưng a ta nói mình lấy, lần thì khách hàng gọi mình đi mà ko báo với a ta ( a ta ko có ở nhà)...nhiều khi mình ko biết nguyên nhân gì mà mình bị đánh. Mình tốt nghiệp ĐH, có cv đủ để nuôi sống bản thân, mình chưa từng làm gì có lỗi với a ta dù chỉ là 1 tin nhắn hay một cuộc điện thoại ỡm ờ. Vậy mà a ta thường chửi mình là con đĩ, con chó, chửi cha mẹ mình. Mình quyết tâm ly hôn ngùn ngụt nhưng khi đối diện thì lại trù trừ do dự, mình năm nay 30 tuổi, nhờ mọi người cho lời khuyên.