Em biết anh có quá nhiều việc để lo, anh làm việc suốt không có thời gian nghỉ ngơi, em biết là em ích kỷ không hiểu cho chồng.
Nhưng không phải như vậy đâu anh, em hiểu hết chứ, em hiểu anh cũng rất mệt mỏi với công việc, anh lo bao nhiêu thứ.
Nhưng điều em cần không có gì to tát cả, em chỉ muốn vợ chồng mình được như hồi mới yêu một chút cũng được, em muốn được anh ôm khi ngủ mỗi ngày, muốn được anh mua cho một món quà bất ngờ, muốn được anh hỏi han khi bệnh, muốn lâu lâu anh chủ động rủ em đi hóng gió một chút cho khây khoả..chỉ là những điều nhỏ nhặn trong cuộc sống phải không anh,
Có lẽ công việc, tiền bạc, con cái đã làm cho anh quên đi những điều nhỏ này nhưng em là phụ nữ mà, dù mạnh mẽ đến đâu em vẫn rất nhạy cảm, và em cũng muốn tình yêu phải có chút lãng mạng chứ không phải cứng nhắc như thế này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1