chồng ngoại tình khi mình mang thai, mình không biết phải làm sao vì vẫn còn yêu chồng nhiều
mình xin mọi người cho mình ý kiến với, vì giờ mình đang bối rối chỉ muốn chết đi sống lại. xin kể chuyện sơ qua
chồng mình hơn mình 7 tuổi đã có 1 đời vợ và có 2 đứa con trai. mình và anh ấy mới cưới cung được có 1 tháng nhưng mình đã có bầu được 4 tháng. vì 2 đứa mình đã tính là có con rồi mới cưới. mình thì làm công việc công sở còn chồng mình 6 nam trước thì làm công trình. lúc đó thì anh ấy có thuê mình vô làm kế toán, mà lúc đó mình mới chia tay bạn trai cu, minh dang buon thi giờ là chồng mình có an ủi và mình cảm động không cưỡng lại được và 2 người mới cảm động thôi, và thời gian làm chung do công việc trục trặc rất nhiều và mình đã đứng ra lo tất cả cho anh nhiều, sáng phải dậy từ lúc 5 giờ sáng chạy tới chùa cầu cho công việc anh suôn sẻ và tới công trình phân chia đồ nghề cho nhân công đi làm, lúc đó mình cũng chỉ nghi giúp được thì giúp chứ không nghĩ gì, và chuyện gì tới se tới, lúc đó mình chia sẻ công việc với anh nhiều nên anh cung cảm tình và yêu mình, và vợ anh phát hiện thì tụi mình cung chia tay, nhưng lòng mình yếu đuoi không cưỡng lại chuyện tình cảm như này vì mình yêu và quen chỉ muốn giúp cho anh công việc chứ mình không nghĩ gì đồng tiền vì anh ấy cũng không có tiền phải vay mượn tùm lum và mình làm mấy tháng nhưng cung không có lãnh lương, và mình với anh cung quay lại và đã trải qua nhiều thăng trầm, mình lo cho anh nhiều thứ , mình làm được nhiêu cung muốn bù đắp cho anh, mình không nghĩ gì cho bản thân mình, tình yêu là mù quáng mà, nên yêu mình không lý trí nổi, mình yêu hết mình, và cách đây 2 năm vc anh chính thức ly dị, và anh chính thức ở chung với mình, thời gian sống chung 2 mình thấy rất hợp nhưng mình không dám có con vì mình cũng muốn thuyết phục cha mẹ anh chấp nhận nhưng mình chưa làm được, và mới giữa năm trước anh có ý muốn về nhà mình chơi và nói chuyện với ba mẹ mình, và mình thấy được thiện chí của chồng mình nên mình chính thức để thả và tết anh cung về quê mình chơi và trong thời gian đó đã dính bầu và mình nói chuyện với gia đình mình ở quê để tổ chức cưới, tới ngày cưới nhà trai ra chỉ có anh trai anh và cậu, dì, còn ba mẹ anh không ra mình cungz rất buồn, nhưng anh an ủi mình nên mình cung nghi khi nào sinh xong sẽ ẵm về, vì mình từng nghe ba mẹ anh rất yêu cháu nên mình tận tâm lo cho anh, cũng nói thêm giờ anh không còn làm công trình mà làm thau banh và cho vay tiền, nên cungz trục trặc bị giựt nhiều nên không lo gì cho mình được, mình phải tự lo tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà, tiền khám dương thai, anh thì cứ viện cớ đi tỉnh để kiếm khách hàng mà quen và đi chơi với người con gái khác, mình thì tin tưởng anh tuyệt đối nên khi mình phát hiện ra mình như rơi trên vực bờ xuống, mình rất sốc và nằm chờ ngày sau nói chuyện với anh.
và anh đã kể cho mình hết chuyện anh quen người con gái đó ntn: trước đó 4 tháng thì anh và bạn bè anh đi chơi bia ôm thì anh có quen với bé đó, lúc đầu anh cungz chỉ nghĩ đi chơi cho vui nhưng sau thời gian quen thì bé đó cungz yêu lo cho anh nhiều, anh không cưỡng lại được sắc đẹp và sự chiều chuộng anh mà anh có cung yeu, nhưng anh nói với mình là yêu mình và con 70% còn bé đó thì yêu và cung muốn kiếm tiền là 30%, mình cảm nhận được anh yêu mình vì dù anh đi đâu nhưng khi về nhà anh vẫn lo và yêu chiều mình nhiều, thời gian bầu nhưng nhu cầu tụi mình vẫn bình thường không gì hết, cung vì vậy nên mình không nghi ngờ gì cả. khi mình phát hiện ra nói anh chia tay người con gái đó, nhưng anh đã thú nhận thêm là mới đầu tháng có hùn vốn với bé đó mở quán bia, vì anh thì có khách còn bé đó thì có quen dàn đào đẹp, vì giờ anh cung nợ rất nhiều, hàng tháng phải trả tiền gốc và lời tới 70tr, nên anh nói cũng ráng kiếm ít tiền trả nợ và rút ra, anh nói cho anh một thời gian sẽ bán lại cổ phần và quay về bên mình, mình cung tạm tin nhưng chuyên không ngờ xảy ra là những ngày làm chung bé đo có lấy đt của anh tự đăng nhập zalo và đăng hình 2 người và mình thấy được đã rất sốc và mình làm điều dại dột là đập đầu vô cửa kính bị chảy máu và cắt tay chảy máu ít, sau thời gian đó mình đã mất ngủ mấy ngày, và mình buồn nhiều đã bỏ lên nhà người thân ở thì anh cũng không có về nhà và ở bên con bé kia suốt, nhưng mình cung muốn níu kéo anh về nên yêu cầu anh cứ hãy làm chung, và tranh thủ dứt ra lấy đồng tiền về, vì tiền bỏ vô mở quán là tiền vay mượn ba mẹ anh muon dum, mình cung kể thêm là gd chồng mình rất nghèo giờ phải đi ở trọ, không có nhà nữa, mình cũng rất nản nhiều nhưng lý trí không thắng nổi con tim, anh thì cứ hứa với mình và nói không bao giờ bỏ mình và con nhưng hãy cho anh thời gian để rút ra và lấy lại đông tiền để anh trả cho ba anh, và trả nợ
mình cung kể sơ câu chuyện cho chị gái mình thì chị cung nói ráng mà bỏ được thì bỏ chư dây dưa hoài sẽ mất tương lai, vì chồng mình không có tương lai, vì công việc nghề nghiệp anh không ổn định, đúng mình nghĩ từ lúc quen anh tới giờ anh chưa lo gì cho mình nhiều chỉ mình làm và lo và còn đưa cho anh nhiều tiền đe làm ăn, mình thấy được cũng muốn dứt ra nhưng con tim mình đau và không muốn ăn uống gì hết, con mình cũng 4 tháng mà lúc chưa phát hiện ra anh ngoại tình thì mình lên được 2 kg, còn giờ thì bị sút hết 3 kg, mình có đi khám tâm lý thì bác sĩ cungz nói mình bị trầm cảm rồi, mình sợ ảnh hưởng con nên mình cung nghĩ sẽ bỏ con nhưng mình không dám vì sợ sẽ mang tội nhưng cứ như vậy thì con mình sinh ra sẽ không khoẻ bị gì đó, tâm trạng mình lúc này lúc nọ không pit làm sao để ổn định lo cho con. giờ mình rối quá không pit giải quyết như thế nào: mình có nên để anh thời gian và quay về hay chấm dứt, mình thì hàng đem vẫn đọc kinh và cầu cho mình chia tay được nhưng giờ sao lúc nào cung nhớ tới anh và ám ảnh hình ảnh anh ngủ với người con gái đó.
hôm qua mình cung gặp anh và anh nói cho anh thời gian để rút tiền về chứ thật lòng giờ anh chi lo kiếm tiền để trả nợ vì mình biết anh nợ rất nhiều, nêua giờ bo ngang thì mất trắng hết. cha mẹ anh phải gánh nợ nữa vì anh rất thương ba mẹ anh. hic mình rối quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1