gần 3 tháng nay em sống như trong địa ngục vây. em và chồng đã cưới nhau được 5 năm chúng em đã có một bé gái 5 tuổi. cuộc sống gia đinh thì cũng có lúc nọ lúc kia, vợ chồng co cãi nhau nhưng em vẫn luôn tin tưởng chồng em. có lẽ vì quá tin tưởng chồng nên em mới bị chồng lừa dối một năm em không hề biết gì. chồng em đã có quan hệ ngoại tình với một người phụ nữ khác, họ đã 2 lần có thai với nhau và người kia cả 2 lần đều phải phẫu thuật vì chửa ngoài và giờ thì không có khả năng sinh sản. cô ta cũng nợ nần nhiều. cô ta đã đe dọa chồng em không chăm sóc cho cô ta thì cô ta sẽ kiện chồng em. thời gian đó về chồng e liên tục gây ức chế cho em nói chán em và bảo em muốn làm gi thì làm thích thì chia tay. em ko hiểu tại sao như vậy và em đã đi lên chỗ chồng làm việc để nói chuyện. anh ta đối sủ với em không khác gì người xa lạ lúc đó e chưa hề biết anh ta ngoại tinh. khi em biết được su việc a ta đã lùa dối e như vậy. e rất nhẹ nhàng nói đè nghị cho anh ta cơ hội va phải chấm dứt ngay. anh ta xin lỗi em nhung việc chấm dứt phải từ từ không nó sẽ kiên. e bảo kệ nó muốn kiện gì thì kiện cùng lắm về nhà làm.tâm lý người phụ nữ các chi biết không ai chả muốn kết thúc cho sớm. đằng này vì chuẩn bị lên chức danh chông em cũng sợ mang tiếng mà cứ dần da vẫn phải ntin trò chuyện với nó. e ko thể chịu đựng được. quả thật có nhiều lúc cứ nghĩ về thơi gian qua, em ở nhà chịu khổ tiết kiệm để chi tiêu còn anh ta thì chi tra hết cho con kia tiền nhà rồi tiền sinh hoạt hàng tháng trong một năm trơi là e ko thể chịu được.giờ đây e lại đang mang thai anh ta cũng không qua tâm gì đến e cả. anh ta còn bảo anh ta mà mất việc anh ta về anh ta sẽ giải tán hết. nghĩa là sẽ bỏ mẹ con em. nhiều lúc e đã nghĩ vì con mà cố gắng nhưng có những lúc không thể cố gắng được. nước mắt rơi suốt. em bảo anh ta muốn giải tán gì thi giải tán đi. sống cái kiểu như mặt trăng mặt trời không thế sống được. 2 đứa con em nuôi tất. anh ta bảo em muốn làm gì thì làm. e rất mong một lời khuyên a. em nên tiếp tục không a. em cảm ơn a