Em viết bài cảnh tỉnh mọi người.


Em đưa người nhà tới khám bệnh tại BV lớn, có tiếng, ở trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Nhà BS ở Hà Đông nhé.


Lần đó, em nhân tiện buổi tiệc, nên có ăn mặc đẹp hơn mọi khi, tuy nhiên, em nghĩ cũng bình thường bởi vì công sở toàn mặc thế, có thấy chuyện gì đâu nào. Em mặc đồ kín đáo, hở mỗi 2 bàn tay. Bác sĩ nhìn em từ đầu tới chân. Em đã biết thái độ của BS rồi, em cho qua.


Lần sau, em tới ăn mặc thùng thình, xuềnh xoàng hơn, kín đáo. Bác sĩ nhìn em chằm chằm, quên mất việc mình làm. Em ngoảnh mặt đi chỗ khác. Em không thích thú gì. Em đã mất cảm tình với BS rồi, nghĩ vì người nhà bệnh, em bỏ qua.


BS còn có vẻ định giấu giếm gọi anh em, lúc vắng vẻ mạnh dạn lắm, lúc đông người thì lại nhát nhát, thích giấu diếm, em chào to công khai cho ông cạch mặt em ra.


BS nói chuyện ĐT giọng ngọt lắm, như với người yêu, bạn gái. Em gọi BS vào buổi tối khuya, hắn giật mình, nhắn tin là có vợ, con, lý do lý trấu, đúng là "có tật giật mình" có khác. Em gọi ĐT sau đó, ko thấy dám nhấc máy. Lần sau, em gọi ĐT hỏi thẳng tận nơi, hắn hốt hoảng khi nhắc tới chữ Vợ :)))) Làm thằng đàn ông, dù đeo nhẫn trên tay, mang ốp ĐT hình vợ chồng, thì cũng chẳng thể hiện chung thủy, nếu như lòng không đoan chính. Sau này, ông ấy không nói uốn éo, ngọt ngọt nữa, mà thấy giọng nói bình thường lại.


Người ta đòi hỏi phụ nữ đoan trang, nhưng đàn ông thì chẳng thấy đòi hỏi đoan chính. Mà nhà vợ gì mà gả con gái mình vào tay thằng chồng đạo đức giả thế này.


Lại còn bày đặt 8/3 mua hoa hồng vàng 24K về tặng cho vợ, con. Chẳng qua, trong tâm can thấy có lỗi, nên nhân dịp mà mua quà bù đắp lại lỗi mình gây ra.


BS này ở đâu thấy gái là sán vào ngồi. Em không ưa gì mấy con bé y tá, con gái chẳng có người yêu, chưa có chồng, mà cứ dính vào người có GĐ, khoác tay như khoác người yêu. Con gái vô duyên, tới tuổi lấy chồng thì tìm người đơn thân mà chơi, cứ dính vào đàn ông có vợ làm gì.


Em sắp làm vợ, làm mẹ, em thấy thương xót cho Vợ và Nhà Vợ của Bs này. Các vị có chồng, có con rể tuyệt vời quá. Cắm sừng trên đầu con gái các vị bao nhiêu là sừng mà không hay biết gì cả, gả con không biết đường mà gả. Em quen biết loằng nhoằng, thế là em biết facebook của ông này: không post chút gì về vợ, về con, toàn ad phụ nữ có chồng con rồi, còn có cả Chat SE-x nữa. Tên ông này chẳng giống như người cả. Ngoài đời tiêu tiền hoang phí như vứt rác ngoài đường. Em cũng nghe nói thiên ha đồn BV đó giàu, thu nhập được chục củ đấy 30-40 củ.


Ông này tính nết thế làm sao dạy con cái nên người được, khéo con cái đầu đường xó chợ, mất nết cả.


BS này bệnh hoạn, mất nết, chẳng mấy mà mắc bệnh thị dâm thôi. Mình mà biết nhà của BS ở đâu, mình tới mách với cô vợ cho biết chuyện. Đầu cắm sừng đẹp quá cơ :)))))


TỘI CHO CÔ GÁI ẤY>>>> Bỏ cả tuổi xuân làm gái đoan trang, ngoan hiền, để lấy phải có hạng chồng không tử tế, đàng hoàng, sống giá tạo, nói dối như cuội.


Em khuyên: 1. Đi khám bệnh, có người nhà 1-2 người kém cặp.


2. Lấy Chồng thì nhìn vào giá trị đạo đức, phẩm giá con người, chứ đừng nghĩ là làm bác sĩ, làm bộ đội là mặc định là người tốt, có đạo đức đâu nhé. Còn hạng hám của, hám tiền, xông vào lấy, thì em không quan tâm tới. Lấy Chồng, kiếm ai yêu thương mình đó.