Chồng ham chơi không biết lo nghĩ . Em phải làm sao?
Xin chào chị em,
Em năm nay 26 tuổi. Em mới kết hôn và có bầu 4 tháng. Sau khi lấy chồng rồi có bầu em phải nghỉ việc. Hiện tại em đã ở nhà 3 thág. K đi làm em ở nhà, tìm việc có thể làm ở nhà nhưng không tìm được. Trước đây đi làm, em tự chủ kinh tế. Bây giờ e đang phải phụ thuộc GIA ĐÌNH CHỒNG.
2 vợ chồng bằng tuổi nhau . Chồng e kinh doanh tự do, mặt hàng ấy lại chỉ chạy vào mùa đông. Hết mùa thì đồng ra đồng vào không có. Chồng lại không chịu đi làm gì khác. Suốt ngày hết ở nhà chán quá lại đi chơi. Em có nói nhỏ nhẹ khéo với chồng. Nhưng chồng không nghe.
Hôm nay thấy e bầu lại ăn ít. Bố chồng bảo : bầu ăn nhiều vào, ăn ít thấy mày gầy nhom. Không có tiền bố đưa tiền cho. Bố nuôi mày 1 năm nữa. Mình nghe vậy mà ứa nước mắt. E đang lo lắm mấy tháng nữa sinh e bé thì lấy tiền đâu ra. Em vừa tủi , vừa stress, .. biết khi bầu k nên buồn nhiều nhưng không kìm được nước mắt. Em khóc rất nhiều. E đang thấy rất bất lực, cứ thế này e thấy có lỗi với đứa con trong bụng rất nhiều. Em phải làm thế nào đây...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1