Chào các mẹ e kết hơn cũng được 3 năm rùi ạ. Thời gian đầu thì cuộc sống êm ấm lắm. Từ khi em bé ra đời chồng em bắt đầu bỏ bê gia đình nhậu nhẹt tới 1-2sang tuần nhậu đén 4-5 lần. vì ở xa nhà đẻ cũng như nhà chồng nên chỉ có 2 vợ chồng thơi kì đo e thấy chán nản lắm vì công việc em là bán hàng online nên cũng phải đi giao hàng thường xuyên. Em nhớ tầm 2 tháng là em đa đi giao hàng rùi vì cơ bản em k muốn hụ thuoc vo ck và lai cũg vi ck e kêu e bán hàng tu lo cho con cái con khoản nhà trọ thi ổng lo. Og ở nhà trông cọn mà động tý con khóc thi lại la đáh nó. Em cũng thương con l am nhieu laj cai co vi chuyen do . Rui thay ong cung thay doi den khi be hon 1 tuoi thi og k giu nua nen di dau e cũng chở bê theo. rui cơm e nấu ôg cũng k ăn. ngủ cũng k ngủ chung. cứ rảnh là thấy ông đi nhậu rùi cafe . Con thì chăng bao giờ biết cho ăn cũng chẳng biết đua vợ con đi đâu ca. Tiền bạc cungz k đưa. e nghĩ thôi thì thương con ráng chịu it bữa con lớn moi chuyen co khá hơn. Nào ngờ đau vấn đấy lại còn thêm caia tính ông gia trưởng suốt ngày sai vặt từng cái một động ty lại chửi um lên. Em nhiều lần làm căng k nói chuỵen rui nói bố mẹ ông mà ong vẫn k sơ. Vẫn chẳng thay đổi gì cả gần đay thì càng tệ hợn xuốt ngày nhậu có khi
trốn lm để đi nhậu. nhâu tới khi có gọi thì lai chửi no kia. e thấy mệt mỏi quá 1 mình em vừa lo kinh tế còn lo con lo thêm og nưa ma chang bao gio omg biet quan tam toi em. Moi nguoi cho e loi khuyen duoc khomg a!