Chào các bố, các mẹ. Mong các bố/ mẹ chiếu cố cho e vài lowifg khuyên, giờ e đầu óc e đơ rùi, chả nghĩ đc cái gì.


Chả là vừa rùi, e có thi công chức thuế ( cục thuế tỉnh nhà). Bài làm nói chung là ổn ( chính xác 1 câu thì thấy hơi tiếc cái công mình học vì dân tình đóng tiền, và ai cũng chép đc như ai. chỉ khác cái chữ đẹp, chữ xấu + tiếng ANh - mà tiếng anh thi công chức kiểu này thì thực sự là ko quá đáng ngại với e)_


Kết thúc kì thi, e thi vào 1 công ty nước ngoài, và làm cho tới bây giờ, lượng thì tàm tạm, lậu chưa có gì. Đang dự định sẽ học tiếp lên cao học với mục tiêu tương lai là phấn đấu trở thành giảng viên ĐH trong 2-3 năm năm nữa- 1 nghề mà theo e nghĩ là khá ổn định, có thời gian chăm sóc chồng con ( e cũng sắp tới tuổi lập gđ rùi ah)


Nhưng...hiện nay, nhà e đang có suất chạy vào cục thuế tỉnh, 250tr. ( bố mẹ e thì rất muốn e về nhà vào đó làm vì ổn định, lương, lậu đều ổn. lại gần nhà, dễ kiếm " 1 thằng chồng tử tế"...tiện lợi đủ đường). Vấn đề nảy sinh là : hiện tại, nhà e chả có đủ tiền như thế để mà chạy chọt. Chắc chắn bm e phải đi vay ngoài. mà nhà e thì vẫn đang còn 1 khoản nợ kha khá ( lớn hơn số tiền chạy), mấy năm nay kinh doanh khó khăn, bố mẹ e cũng sắp về hưu cả. Nhà e lại còn 1 e trai đang học ĐH ( học RMIT nên học phí...cũng khá lớn). Nếu bây giờ, e đồng ý chạy, thì e lo nhất vấn dề tiền. Thứ 2 là tính e bộp chộp, trẻ con, ko biết có hợp được với môi trường nhà nước ko? hay được 1 thời gian lại bị chèn ép, đẩy xuống huyện cách nhà cả mấy chục km thì cũng bằng thừa.


Thêm vấn đề nữa, nếu về thuế, xác định, ngoại ngữ của e coi như vất hết. Công sức e học bao nhiêu năm nay, giờ bỏ xó, thực sự là e cực kỳ tiếc. ( ko phải mỗi tiếng anh đâu ah).


Vấn đề thứ 4, xa Hn là xa ny ah. :( Nhà e cách HN 2h đi bus. Không xa, e vẫn có thể lên Hn vào cuối tuần. Nhưng thực sự là nếu về, e có 1 cs an nhàn, ổn định, nhưng coi như, năng động = 0. Trong khi e biết thừa, trong thuế, toàn con ông cháu cha. Bạn e cũng có 2 đứa làm ở đó, cũng toàn loại gđ có chức quyền cả. Gia đình e thì bm công chức bình thường. Chẳng qua bác e làm trong đó nên muốn e vào.


Công việc hiện tại cuả e trên Hn nói chung là ổn. Nhẹ nhàng, có cơ hội thăng tiến. ( vì công ty e cũng là cty lớn đa quốc gia)


Mẹ e gọi điện giục quyết định nhanh, để tối nay còn đi gặp ngta. ( mà gặp là xác định đặt tất cả tiền luôn). Hôm qua e mới có kêu 1 tí mà mẹ e đã dỗi. ĐỊnh tự qđ đi nói chuyện luôn ( mẹ e đã đặt tiền thì kiểu gì e cũng phải về)


E trình bày ý học lên cao học, rùi thi làm giảng viên ....thì bm e kêu là viển vông, mơ mộng hão huyền, xa với...làm e thấy chán quá. Từ hôm qua tới giờ, e đau hết cả đầu cái vụ này rùi. Bố mẹ nào có kinh nghiệm,. cho e xin 1 lời khuyên đc ko ah? Bố mẹ nào làm Thuế, cho e hỏi., lương lậu và cơ hội thăng tiến của Thuế nó ntn ah? Hix, thực tâm là e chả muốn chạy chọt 1 tí nào. Nói dại, chạy xong cái, nhà e sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kt, chẳn may có chuyện gì, thì thui, coi như xác định. ( bm e kêu, " con gái làm 4-5 tr/ tháng là đc rùi, đủ nuôi thân là đc rùi, ko cần học cao, kiếm quá nhiều tiền hay nghĩ tới vc kiếm tiền xây nhà....mua oto làm gì, cái đấy để chồng lo" ---trong khi e nghĩ khác hẳn. hix)


250tr, đối với nhiều ng ko là gì, nhưng với gđ e bây giờ là cả 1 vấn đề, ít nhất, gửi NH, bố mẹ e cũng đủ ăn uống, sinh hoạt với cs ở tỉnh lẻ như quê e. Và giả sử, giờ có vào Thuế, mức lương của e cũng chỉ tầm 4-5 tr. ( cũng tầm tầm bây giờ e làm), sau 6 tháng - 1 năm, có thể lên 7-8 tr. Nhưng ít nhất cũng phải 3 năm e mới có thể hoàn vốn. Mà e thì ko muốn để nợ cho bố mẹ rùi tech đi lấy chồng. Với cái tính của e, chắc chắn e phải lo xong khoản nợ cho bm rùi mới yên tâm chồng con đc. mà tới lúc đấy, có ai lấy e ko lại alf 1 vấn đề khác. ( năm nay e 26 rùi ah).


Hix, nói chung là e đang rất đau đầu. Mong mọi người ngoài cuộc sáng suốt hãy cho e lời khuyên. E chân thành cảm ơn.@};-@};-@};-