Chẳng là từ hôm qua đến giờ em lang thang trên này mãi, đọc các bài viết của các bác, các mẹ(em mới đăng kí web mà).


Tâm trạng em cũng đang rối bời, chênh vênh quá. Em muốn chia sẻ với các bác xem đầu óc nó có thông suốt hơn ko :(. vì em chẳng nghĩ được gì nữa.


Em năm nay cũng 25 rồi, mà thấy mình cũng chẳng nắm bắt được cuộc sống của mình. Tất cả cũng vì công việc chưa ổn định đấy thôi.


Em tốt nghiệp ĐH năm 22t, rồi thì sau đó học lên, giờ thì em cũng chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành xã hội học. Nhưng mà từ hồi ra trường đến giờ, em có đi làm ở công ty 1 năm, chủ yếu bên truyền thông. Sau đó, cũng chán vì lương thấp, lại hay doanh số này nọ, thật là em ko có cái năng khiếu kiểu này nọ để kí được hợp đồng (tính em nó thê).


Rồi sau đó em nghỉ làm. 2 năm nay em chi chạy dự án, Ngành xã hội học của bọn em thì cũng hay có các dự án mà. Đi làm dự án thì cũng vui vì được đến nhiều vùng đất mới, con người mới. em thấy cũng học được nhiều cái, nhất là đến với bà con miền núi. Lương dự án thì cũng khá, có tháng 10tr, tháng 8tr, có tháng cao hơn, nhưng có tháng chẳng có dự án nào thì em lại đi dậy kèm gia sư. Nói chung thấy cũng vất vả, em dân tỉnh lẻ nên cũng pải thuê trọ, các khoản sinh hoạt khác.


Chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ em cũng nhờ vào mối quan hệ lo xin việc HN nhưng mà mãi chẳng thấy có tin vui, các đồng chí lớp em cũng nhăn nhó lắm với vấn đề việc làm. Với lại với điều kiện gia đình em thì ko đủ 200,300 triệu để chạy việc ở HN. Em đang có ý định vào SG lập nghiệp và sinh sống. Em vẫn có nguyện vọng được đi dạy, Mọi người bảo trong đó nhiều cơ hội hơn, nhưng em chưa từng vào SG cũng chưa biết thế nào? Cũng định lòng là bảo vệ xong em sẽ vào thử sức.


Nhưng lại vướng nỗi các bác ạ. bạn zai em lại là người HN, muốn em ổn định công việc ở đây, vì anh ấy muốn em với anh ấy là một gia đình, sau mấy lần em bảo chia tay để em đi nhưng anh ấy tìm hẳn về nhà em để giữ em ở lại. Cũng muốn em cố gắng ở đây, nhưng em thấy ko ổn lắm, bạn zai em hơn em có 1 tuổi thôi, cũng mới đi làm nên chưa lo được cho tương lại 2 đứa, mà em thì lại chưa có công việc ổn đinh, con gái chẳng thể chạy dự án mãi được, với lại nó cũng ko ổn định. 


Giờ em cũng bế tắc lắm, chẳng biết nên vì sụ nghiệp hay vì tình yêu đây? Nói thật là em thì thấy lo cho sự nghiệp lắm, học mãi với cũng 25 rồi, muốn ổn định công việc lắm các bác ạ, cứ thấy mình chả làm được gì. :(.


Các bác có kinh nghiệm cho em lời khuyên với, em nên làm thế nào bây giờ các bác???