Tôi có 1 người bạn khác giới rất thân,tôi từng chứng kiến sự đau khổ cua người ấy khi bi người con gái khác bỏ rơi. lúc nào tôi cũng là người bên cạnh an ủi,lắng nghe. Và roi thời gian troi qua,tôi có gia đình và tôi vẫn thân với người ấy. đến lúc nào đó thì người ấy chuyển từ tình bạn sang tình yêu, tôi khong phủ nhân viec toi cũng có tình cảm với người ấy từ trước. nhưng k thể được ,tôi tự hào vì k ai tốt với người ấy hơn tôi. nhưng gio đay sau những lần cãi vã vì chuyện tình cảm đi qua xa do,toi van xem nguoi ay nhu 1 nguoi ban thân thuc sự,k gi thay đổi. nhưng thái do người ấy da k còn như xưa. không còn sự tôn trọng dành cho toi,mac du van nói xem toi như la ban thân nhưng cái cách cư xử vời tôi thì k còn sự tôn trọng nhu xưa nữa. ai cũng bảo toi quá hiền,dễ bỏ qua những lỗi lầm cua nguoi khác. thực sự thấy chơi vơi..chông chênh..quá tốt với 1 ai đó để nhận lại là sự tổn thương sao...