Em - một cô gái với quá nhiều sợ hãi về tình yêu , mặc dù em chưa một lần được yêu , chưa một lần nắm một bàn tay ấm áp hay hôn lên bờ môi lạnh của một người đàn ông nào đó . Thật ra trong thâm tâm e vẫn luôn được muốn yêu và được yêu , em thèm lắm cái cảm giác chỉ là ngồi phía sau xe một ai đó , được vòng tay ôm ai đó hay chỉ đơn giản là những ngày đông lạnh giá , em có thể đưa đôi tay đông đá của mình vào trong áo anh mà chọc anh giật mình hoảng sợ . Em có nhiều ước mong và cả sự tưởng tượng khi có một người yêu , khi em xem hay bắt gặp một hình ảnh lãng mạng nào đó , em luôn tưởng tượng rằng mình là cô gái trong đó , có phải vì e đã độc thân quá lâu nên suy nghĩ về những điều đó hơi mãnh liệt hơn cô gái khác . Thậm chí em còn tưởng tượng ra những cảnh em và anh hôn nhau trong bóng tối , trong sự giấu diếm trước mặt mọi người . Bởi vì em chưa yêu lần nào nên em luôn nghĩ tình yêu của mình phải hoàn hảo , những chi tiết trong câu chuyện tình yêu lãng mạn nào đó e sẽ lấy để góp thành câu chuyện tình yêu tưởng tượng hoàn hảo của mình .Em sợ , em không dám yêu mặc dù trước mặt số đông em là một cô gái "tăng động" .
Gặp anh ! Một người đàn ông lãng tử với sự cuốn hút mạnh mẽ , em giả vờ lạnh lùng trước anh , giả vờ chỉ xem anh như là một người bạn của bạn mình , không hơn không kém . Nhưng khi về tới nhà , trong câu chuyện mọi khi tưởng tượng không nhìn rõ gương mặt nam là ai giờ đã có khắc rõ thêm hình bóng anh . Em không dám xin số điện thoại của anh vì e sợ , em sợ mình không tự chủ được mà lại hèn mọn nhắn tin cho anh , hèn mọn mà chỉ vì một tin nhắn của anh cũng làm em mất ngủ cả đêm . Em còn nghĩ ra cách làm mai cho bạn mình với anh mặc dù em rất thích anh nhưng em sợ anh sẽ biết điều đó , chỉ như vậy em mới lại được gần anh . Đôi lúc em cứ nghĩ mình sẽ tấn công anh , sẽ theo đuổi anh , em lên mạng tìm những thông tin về cung của anh , về cách theo đuổi một người đàn ông nhưng anh ơi , anh có biết rằng càng đọc em càng không biết mình sẽ làm gì . Em nhìn cô gái khác em ao ước , ao ước vì họ có trí thông minh , ao ước vì họ xinh đẹp . Tại sao em lại quen anh để em trở thành một cô gái hèn mọn đến thế , em muốn là một cô gái trước kia chỉ làm những điều mình thích , không quan tâm đến ngoại hình và mặc dù kiến thức nông cạn nhưng em vẫn sống tốt trong mối quan hệ xã hội thu nhỏ của mình . Anh ơi , em luôn vô tư trước mặt anh , luôn ghép cô này cô kia với anh nhưng anh biết không tim em đang khóc và mắt e rỉ máu vì anh.
Em còn nghĩ nếu như anh không chấp nhận mối quan hệ công khai , em sẽ nhu thuận làm một mối quan hệ không rõ ràng vì anh , mối quan hệ chỉ anh biết , em biết. mối quan hệ mà em không được quyền ghen tuông , không được quyền yêu cầu anh . Em chấp nhận vì em yêu anh .


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
E thích dùng từ say...
Với anh chàng hào hoa thì em...
bạn yêu ng ta thì luôn muốn mọi chuyện tốt...