Hiện tại em đang có 1 công việc thu nhập rất khá, thưởng liên tục. vì vậy đời sống vật chất cũng tạm ổn, kg phải lo nghĩ nhiều.
Nhưng vấn đề là em đã làm công việc này gần 10 năm rồi. Công tác đòi hỏi phải xa nhà liên tục và làm việc cật lực. gần như chẳng có thời gian cho bản thân. Giao tiếp nhiều, nên bia rượu, thức đêm nhiều, dù là nữ. Em sợ nhất là thuốc lá, nhưng khách hàng họ hút, mình cũng chẳng thể bảo họ bỏ được. :Sad:
trước thì còn không sao. giờ em đã lập gia đình. Nhận thấy sức khỏe cũng kém đi rất nhiều. Nhất là vừa rồi em có thai thì bị sẩy. :Sad:
đối với công việc, mặc dù được đánh giá là luôn hoàn thành rất tốt. Nhưng em cũng thấy quá chán với công việc này rồi.
Hiện tại em đã để dành được 1 căn nhà nhỏ, và 1 số tiền đủ để mua thêm 1 căn nhà nữa.
Em muốn đổi công việc khác. làm việc giờ hành chính để có thời gian chăm sóc gia đình và có em bé.
Nhưng nhiều bạn bè khuyên kg nên, vì còn trẻ, cần tích cóp thêm. họ cho là em có 1 công việc nhiều người mơ ước. nhưng em kg thấy vậy.
Giờ em muốn học lại. Có thể là trung Cấp dược và Anh Văn trong 2 năm.
theo các anh chị có phải là em "đứng núi này trông núi nọ" kg? chứ nếu tiếp tục làm việc thì em thấy giống như "Bán sức khỏe" để đổi tiền, và cũng kg thể chăm sóc em bé tốt khi mang thai.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1