Chia sẻ với cả nhà về quay trúng thưởng Omo.... Lừa đảo kinh khủng... Chỉ 1 câu thất vọng với hãng này.
Xin chào cả nhà WTT.
Mình là thành viên lâu rồi nhưng cũng khá lâu mình không vào WTT vì lý do cá nhân. Hôm nay mình lại lên và tâm sự với cả nhà về bức xúc của mình. Không biết có bố mẹ nào bị tình trạng như mình không nhưng khi mình là người chứng kiến thì mình vô cùng bức xúc.
Nhà mình có 02 bé nên sử dụng lượng bột giặt cũng kha khá. Mình tin dùng Omo từ rất lâu rồi. Và cũng như mọi khi mình hết bột giặt nên đi mua. Mình đến Metro Thăng Long để mua cùng một số thực phẩm và vật dụng khác. Mình mua Omo loại bịch 6kg. Khi mua xong em thu ngân có bảo có quay trúng thưởng chị ạ. Chị ra phía ngoài để quay. Trong thâm tâm mình cũng ko tin mấy trò quay thưởng này nhưng quyền lợi mình vẫn ra quay.
Khi mình ra đó đang có mấy người đứng chờ. Mình hỏi cô bé PR ở đó "Em ơi ở đây có quay trúng thưởng đúng không?" Em đó trả lời "đúng chị ạ nhưng đang hết hàng. Có mấy người cũng chờ nhưng chưa có hàng. CHị đợi 1 lúc anh quản lý em về giải quyết ạ". Mình vẫn đợi cùng các con và chồng. CHỉ vài phút sau 1 cậu thanh niên mặc áo sơ mi đỏ về mấy cô bé PR bảo có nhiều người muốn quay trúng thưởng anh ạ. Cậu thanh niên bảo là "các chị chờ em một chút em sửa máy tính đang trục trặc". Nghe vậy mình biết ngay tình hình. Mình làm về IT chẳng nhẽ ko biết. Cậu thanh niên tắt màn hình máy tính để ko ai nhìn thấy rồi ngồi xuống hộp kỹ thuật lập trình. Mình có nói "Các em làm thế này thì sao đc. Các em lập trình lại chương trình trúng thưởng hả." Ko em nào trả lời và túm tụm nói chuyện. Mình ra hộp kỹ thuật xem thì đang thấy cậu ấy lập trình. Đang lấy ĐT ra chụp ảnh thì bị nhân viên đuổi ra ngoài ko cho chụp ảnh.
Một hồi lập trình xong thì nhẹ nhàng bảo "Em mời các chị vào quay số". Mình bảo về ko quay gì hết vì đã lập trình lại rồi trúng sao được nhưng con trai mình cứ đòi cho con quay với rồi khóc. Mình đành để nó quay. Nưuời trước mình quay vào này ô CHÚC BẠN MAY MẮN LẦN SAU. Đến mình, mình không quay mà con mình quay cũng CHÚC BẠN MAY MẮN LẦN SAU. Sau mình 2 người nữa cũng cùng 1 câu đó. Mình hỏi tại sao các em lại lập trình lại như vậy thì ko ai trả lời. Mình định làm to chuyện thì chồng mình can. Chồng mình bảo lừa đảo thế còn gì thôi tẩy chay không dùng hãng này nữa. Mình dùng hết đợt này thì cũng chuyển hãng thôi. Làm ăn thế này thì không thể chấp nhận được.
Mình xin chia sẻ cho cả nhà về tình hình quay thưởng của Omo để cả nhà đừng mong chờ kỳ vọng gì hết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1