Chị em nghĩ gì khi chúng ta cũng có thể "tận hưởng" thú vui đàn ông
Các mẹ ơi, có bao giờ các mẹ nghĩ chị em chúng ta có thể tự do thoải mái "tận hưởng" những thú vui mà trước giờ mình không bao giờ dám làm không? Ví dụ như mình đi mát - xa nhưng mà do các chàng trai làm chẳng hạn :)).
Chứ em là em ấm ức lắm í, tại sao lại chỉ có mấy ông mới cho đặc quyền ấy còn chúng ta thì ko nhỉ? Mình đi cho mấy ông sợ luôn, nếu ko muốn mình đi thì mấy ông ấy cũng ko được đi tất :))
Một ý tưởng hay đấy mẹ nó ạ-cánh đàn ông họ đi matxa không chỉ có xoa,xoa bóp,bóp đâu.Ho còn muốn những "món"khác hấp dẫn hơn.Đành rằng matxa đúng nghĩa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em đi cắt tóc, làm đầu, em tuyền chọn zai trẻ, chả tội...
:))
ủng hộ hoàn toàn
còn muốn những "món"khác hấp dẫn hơn.Đành rằng matxa đúng nghĩa...