Năm nay mk 23t mk sinh ra và lớn Lên ở nông thôn

23t trong khi bạn bè cùng tuổi đứa nào học giỏi thì đi thành phố học, làm công ăn việc làm ổn định còn mấy đứa quyết định ở nông thôn thì cũng có ck có con cả trong khi bản thân còn ế

Gia đình bạn bè hàng xóm Cứ nhìn thấy mặt lại bảo bh có ny ,bh có ck mạnh miệng thì bảo có ck có con chi cho mệt thân chớ thật chất chả ai yêu mà cũng chả yêu ai

Chả hay do già rùi nên đối vs chuyện ty cảm thấy xa vời kiểu như mún trúng vé số mà chả bh mua vé số

Đến tuổi này nhiều lúc nằm nghỉ ủa rồi mk lấy ai giờ ở vậy nê

Bản thân cũng đi làm 1 năm xa ở tp nhưng cũng chả sống nổi ở đó

Nhiều lúc đi làm về 1 mk lủi thủi đau ốm , đi ăn, các ngày lễ cũng chỉ có 1 mk

Làm lương ba cọc ba đồng dù vất vã cũng chả giám nói vs người nhà

H quyết về nhà ở thì chả biết làm gì

Cs cứ ngày trôi qua ngày

hình ảnh