Cháu đang học ở Singapore, học xa nhà 1 mình. Năm đầu thì cũng ngoan, có ý chí nên chăm chỉ, nhưng từ khoảng 1 năm trở lại đây thì bắt đầu đổ đốn. Cháu hay ghen tị, so bì, là bạn này, bạn kia sướng hơn, may hơn mình. Có lúc cháu còn tự kiêu cho mình là giỏi hơn các bạn, xứng đáng hơn các bạn (mà chưa chắc đã là thế). Gần đây còn có thói không hòa nhã, vui vẻ với mọi người nữa.
Cháu hư nên cháu rất buồn. Cháu biết như thế là rất sai nhưng lại không thể tự thay đổi mình được. Cháu chỉ muốn lấy lại được quyết tâm và suy nghĩ được ngoan lại như ngày xưa thôi.
Cháu thật sự muốn nhờ các cô mắng giúp cho cháu mở mắt ra. Nặng lời cũng được ạ. Cháu rất muốn thay đổi để mình tốt lên, chứ cứ như thế này cháu chán lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhiều khi cũng nghĩ mình xứng đáng nhận được cái HB kia hơn hay này nọ nọ kia, tự kiêu vì cảm thấy bọn nó...
nên lúc nào cô cũng phải gồng mình lên để tự giải quyết mọi việc sao cho tốt nhất
áp lực lắm ý.
Vì Chin "bị" đào tạo trong một môi trường đầy tính cạnh tranh, và ganh đua....
Như Zu nà - sáng nào soi gương Zu cũng tưởng như là có 1...