Đầu tiên là cháu xin phép được chào cô chú bên WTT ạ :( cháu muốn đi thẳng vào điều cháu cần nói luôn ạ, cháu năm nay 19 tuổi, cháu là con gái..cháu cao khoảng 1m8 và nặng có 48kg, thật ra mà nói nhìn cháu ốm lắm,cháu luôn có một điều khiến cháu thấy rất chán nản và tự ti, cháu đã 19 rồi mà sao ngực của cháu lại không có ạ,nó không hẳn được như các bạn bằng chan lứa với cháu.nó không hề có, nó hình như chỉ hơn nam giới được khoảng 2 cm,cháu thật sự rất buồn,nhìn những cô bạn xung quạhh cháu rất buồn, cháu có sao thì để vậy,cháu cũng không cố mặt áo ngực độn hay làm gì cả vì thế trông cháu không được ổn và thường xuyên bị bạn bè chọc là người 2 lưng,cháu cố tỏ vẻ bình thường nhưng trong cháu nó là điều rất đáng xấu hổ,cháu cũng đã tìm hiểu và đọc trên mạng nhưng cháu không thấy cách nào có thể giúp cháu được cả,mẹ cháu mất sớm,ba cháu thì đi làm suốt ngày cháu cũng chẳng biết tâm sự với ai còn nói với bạn bè chỉ làm cho chúng nó cười cháu mà thôi,cháu thấy rất sợ,xấu hổ,tự ti thậm chí cháu không dám quen với bạn trai nào vì sợ sau này họ sẽ chê cháu.ngực cháu không hề phát triển nó còn không bằng một học sinh lớp 5.cháu không biết mình có phải mắc bệnh gì không.nhìn mấy bạn nữ chụp ảnh khoe ngực trên facebook cháu cảm thấy tủi thân lắm.:( điều đó nó khiến cháu có 1 tật xấu.cứ đi gần bạn nữ nào cháu lại nhìn ngay vào ngực bạn đó xem có ai như mình không.cháu tiếc vì hình như chỉ có mỗi cháu :( cháu mong cô chú có thể giúp cháu ạ :( cháu mới vừa lập nick wtt để nói ra điều này cháu biết nó rất xấu hổ khi kể cho ai đó :(


cháu cám ơn cô chú!!!