Mình có đứa cháu gái con bà chị chồng ở cùng nhờ để đi học Đại học, đang học năm thứ 2 rồi. Nhà mình tuy có con nhỏ nhưng đã có ôsin làm việc nhà. Nó lười lắm các mẹ ạ, thậm chí đến giường nó cũng chẳng dọn, phòng nó ở thì ngập rác. Đương nhiên nhà cửa, bếp núc, khu vệ sinh thì chỉ có mình và ôsin dọn dẹp, bát ôsin rửa. Cứ cuối tuần nó về quê, thứ 2 ra thì nhà cửa đã gọn gàng (mình nghỉ thứ 7, chủ nhật, chẳng lẽ lại để nhà bẩn, mình không chịu được). Công bằng mà nói thì thỉnh thoảng nó cũng giúp mình nấu cơm, trông con cho mình khi ôsin và mình đều bận.


Nhưng vấn đề mình cảm thấy chán nản nhất trong thời điểm hiện nay là nó có tính nói dối và hay lấy đồ của mình (mình chưa muốn gọi là ăn cắp vặt vì thấy chưa đến mức như vậy). Mình hay bị mất nhất là áo, kể cả áo lót, quần leg… Có lần mình bắt gặp nó mặc áo của mình, mình phàn nàn với ôsin “cái T nó lấy áo của cháu làm cháu đi tìm mãi, mà cái áo đó là của chồng tặng sinh nhật”, bà ôsin nhanh mồm về hỏi nó sao lấy áo của cậu mày tặng mợ thì nó bảo “cháu thiếu gì áo mà phải lấy, cháu không thèm mặc lại”. Hic. Đỉnh điểm hôm vừa rồi là cây mascara để trong túi đồ trang điểm của mình bị mất. Bình thường thì nó vẫn lấy dùng, mình biết nhưng kệ nghĩ thỉnh thoảng cháu cần mà ngại hỏi cũng không sao, thế nhưng đến hôm đi đám cưới đứa bạn, mình không thấy đâu nữa. Hôm đấy mình không hỏi nó vì nghĩ chắc nó mượn chưa kịp trả, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu, mình đành hỏi nó thì nó bảo “cháu không biết”.


Mình cũng chẳng giàu có gì, mỗi lần mua một món đồ gì cũng phải cân nhắc nhiều lắm. Áo mình mặc đi làm cũng chỉ có chừng bao nhiêu đó, lâu lắm mới dám mua thêm, nhiều khi mất rồi cũng chẳng dám sắm lại nữa. Mình nói thế để các bạn hiểu là mình cũng khó khăn lắm. Nhưng đồ mất rồi cũng không làm mình thấy nản vì luôn phải cảnh giác với chính người sống trong nhà mình. Mình biết làm thế nào với nó đây? Nói chuyện với nó, với bố mẹ nó hay nín nhịn? Dù sao cũng là cháu bên nhà chồng, có ai hiểu cho mình không hay lại nghĩ mình kiếm chuyện bắt nạt nó? Mà nhịn thì còn lâu lắm, bây giờ nó mới học năm thứ 2, còn 3 năm nữa………


À, còn chuyện nó nói dối để hẹn hò bạn trai nữa kia. Bố mẹ nó coi như giao đứt cho vợ chồng mình trông nom nó nhưng bọn mình đâu có quyền gì? Nó đi chơi thì cũng xin bố mẹ nó, đến tận nơi rồi nó mới gọi điện báo cho mình là “cháu đi SL rồi, cháu đã xin phép mẹ cháu”. Bó tay. Nhưng bây giờ mà nó có gì thì vợ chồng mình lãnh đủ.