Em xin chào các Anh Chị, và các Bố, các Mẹ.:Smiling: Tình hình là em nghĩ mình nên có một câu lạc bộ gọi là Câu lạc bộ Vui Vẻ. Dù đôi khi cuộc sống có chán ngắt, dù có những điều khiến ta buồn phiền :Crying:. Nhưng ai cũng phải động viên mình: Nào! rồi sẽ ổn thôi, sẽ tốt thôi, Cố gắng lên nào.:D.


Như em cũng thế, một người cũng hơi hiền lành một chút, nhút nhát, hay xấu hổ, giao tiếp thì chán. Lại hay buồn rầu, lo lắng. Nhưng cũng có lúc đanh đá, ghê gớm.(chắc chỉ dám với chồng thôi).


Em xin lập topic này lên. Nếu ai có nỗi buồn hãy cứ vào chia sẻ, stress thì hãy xả, có gì thấy với mình bất công, thấy mình chưa cố gắng đc, thấy chưa làm đc mình muốn. Chúng ta hãy cứ nói ra nhé. Hiiiiii, Hy vọng sau đó, Chúng ta bước ra và lạc quan với cuộc sống.