Dự là đêm nay sẽ là 1 đêm khó ngủ. Tôi kiên quyết sẽ không gọi điện nhắn tin cho anh nữa. Vì câu nói đó, vì tự tôn của bản thân. Dù biết rằng cuộc sống, tất cả các mối quan hệ đều theo quy luật hình Sin. Phát triển lên đến đỉnh điểm của cảm xúc thì sẽ thoái trào thôi. Nhưng khi tham gia vào mối quan hệ này người thiệt thòi lớn nhất là mình. Phụ nữ sinh ra đã khổ. Mình ko thua kém bất cứ người phụ nữ nào nhưng lại lận đận hơn ai hết. Đã khóc quá nhiều. Vậy tại sao cứ phải dấn thân vào để khóc nữa. Đáng ko ???
Mấy năm trước chị cũng như em,buồn tủi cho duyên phận mình.Yêu không được,yêu đơn phương cũng không xong,thích người ta mà ngta không thích lại..Rồi tự ái nổi lên,tự...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Rất vui được làm quen với em. Anh năm nay 29, trước cũng gọi là đẹp trai, học ĐH Kinh tế quốc dân, đã học cao học tại...
.
Đúng rồi. Cũng 89 ấy. Nhiều lúc đi làm về mở cửa ra mỗi mình trong ko gian rộng. Tự nhiên cô đơn đến lạ...