8 giờ sáng hôm qua xóm mình sảy ra 1 vụ giết người kinh hoàng các bạn ạ .nạn nhân là cặp tình nhân ở cùng xóm . thật chớ trêu và đau xót ,buổi người đàn ông chở mẹ đẻ đi ăn giỗ , gọi điện cho cô bồ đang bán quần áo ở chợ bỏ đấy , rủ nhau 8 giờ ở nhà nghỉ . họ không ngờ sáng thế mà cũng bị anh chồng theo rõi , cả 2 vừa đóng cửa phòng thì người chồng ập vào . đâm người đàn ông 6 nhát . cô vợ 5 nhát vào tim , cả 2 chết ngay tại chỗ . sau đó người chồng ra công an tự thú luôn các bạn ạ . đau xót quá phải không các bạn , người vợ đã nhiều lần bị chồng băt nhưng vẫn chứng nào tật ấy , tội thì nặng nhưng với mình thì ngươi chồng không nên hành động hồ đồ như vậy ,còn rát nhiều biện pháp cơ mà , giết người phải đền tội . cả 2 bên đều bố mẹ quá già . lại đều 2 con nhỏ , rồi đây sẽ ra sao cho các con đây .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng mà có nhiều cái biết sợ mà vẫn liều cơ mà :))
Có phải vụ này không bạn? Khổ thân cho những đứa trẻ. Haiz, xã hội điên đảo vì những ông bố bà mẹ mất nết.