Mình rất bức xúc chuyện này nên muốn nêu lên đây để các mẹ cảnh giác. Mình là người hầu như không có những mối quan hệ linh tinh nên mình đoán là kẻ này đã lấy được số điện thoại của mình trên WTT hoặc muare do mình có tham gia một số hoạt động thanh lý đồ đạc.


Khoảng một tuần trở lại đây có những số điện thoại rất lạ bắt đầu nháy máy và nhắn những tin kỳ cục, kiểu như "chúng ta cùng mang hạnh phúc đến cho nhau em nhé"... Và mình chẳng bao giờ trả lời tin nhắn nào. Đến trưa nay thì có một người đàn ông giọng trung tuổi gọi đến cho mình và hỏi tên mình. Mình hỏi là ai thì anh ta nói đừng hỏi, hãy nghe anh ta nói trước. Và anh ta bắt đầu huyên thuyên là số điện thoại và địa chỉ của mình hiện đang được ghi la liệt trong WC nam của sân bay Nội Bài theo kiểu "mời gọi vì đang trục trặc về tình cảm với chồng", và anh ta đã tìm hiểu điều này và được biết khả năng kẻ ghi tên, số đt và địa chỉ của mình lên đó chính là ... chồng mình??? Anh ta cũng khuyên mình nên xem lại bạn bè xem có kẻ nào chơi xấu và làm ảnh hưởng đến danh dự của mình???


Đến đây thì mình hết chịu nổi và cảm ơn anh ta rồi chào, nhưng gần như ngay sau đó anh ta bắt đầu hỏi thăm ... địa chỉ nhà mình. Mình bảo là, theo anh nói thì địa chỉ nhà em đc ghi ngay cạnh số đt của em rồi, tại sao anh còn hỏi?? Thì anh ta bắt đầu lúng túng và giải thích là chỉ muốn làm tất cả để giúp mình "bảo vệ danh dự", và nghĩ rằng vì mình có người chồng "tệ bạc" tới mức ghi số đt và tên mình đầy WC nam như thế thì mình rất cần người chia sẻ và tâm sự. Mình đã dập máy luôn ko nghe nữa. Nhưng như để tiếp tục chứng minh là số đt của mình hiện đang rất "phổ cập" với các quý ông, liên tục có nhiều số đt lạ nháy máy mình, mà mình nghĩ chỉ do một kẻ thực hiện.


Mình ko biết là có ai đó mắc bẫy tình cảm theo cái kiểu lừa đảo của gã này chưa nhưng mình nghĩ mình nên cảnh báo mọi người. Vì sự thực là vợ chồng mình đang rất hạnh phúc và chồng mình thì chắc chắn là một người rất đàng hoàng. Và hơn nữa là gần 2 năm nay anh đang theo đuổi một dự án tại Hà Nội nên chả đi đâu bằng máy bay ra khỏi Hà Nội bao giờ để mà phải ra sân bay dùng WC.


Mình đang bực quá mà không dám nói cho ông xã biết, nếu ko chắc ông ấy lại mắc công truy tìm gã kia để đập cho một trận mất.