Mình tạo topic này hy vọng những gia đình khác không bị cô này vô nhà khoắng đồ đạc. Cô ta làm việc cho nhà mình chưa đến 1 tuần và nhà mình luôn cảm thương vì cô ta thường xuyên tâm sự rất cảm động (chồng bệnh _không hiểu sự thật thế nào, mình thấy chồng she hồng hào khỏe mạnh?!, con thì nhỏ tốn tiền ăn học) .


Nhà mình kinh doanh nên rất nhiều mặt hàng và cũng vì quá cả tin vào "người trông hiền lành" nên không bao giờ kiểm tra trước khi cô ta ra về (she làm việc sáng đi chiều về). Nhà quần áo, đồ ăn uống thấy mất và phải mua rất thường xuyên nhưng người này nghĩ người kia trong nhà sử dụng nên không để ý.


Đến lúc thấy tiền và vàng và mất quá nhiều đồ lặt vặt, mình thử kiểm tra thì tá hỏa. Dưới áo mưa của cô ta là: 1 bịch nguyên xả quần áo đậm đặc mới mua gần 100k, bột giặt Omo cửa ngang hơn 200k + hạt nêm Knorr cô ta sẻ mỗi thứ 1/2 cho vô bịch+ chai nước hoa nhỏ xíu của nhóc con mình để tính chuồn về.


Tính ra sơ sơ 1 tháng ngoài lương 3 triệu, she ăn cắp "lặt vặt" thì lương she phải đến 12-15 triệu/ tháng.


Mình yêu cầu she viết những thứ đã lấy. She viết khá nhiều nhưng kiểm tra những vật dụng mất trong nhà thì chưa đủ (chỉ 1/10 thứ đã mất). Sau đó mình nói ngày hôm nay cô lấy gì, cô để ra ngoài cho cháu, nếu cô thành thật thì coi như kg có chuyện gì hết và cô làm bình thường. She bỏ ra ngoài bịch màu đen, mình không kiểm tra vì mắc cho nhóc tỳ ăn. Lúc she về 1 lúc, ox mở túi đen ra thì chỉ thấy bịch xà bông Omo, còn những thứ khác she cuỗm về mà kg trả lại.


Thật sự mình mất niềm tin, khi con cô ta bệnh ox mình còn cho tiền để mua thuốc còn mình tính trao đổi với ox mình nếu con cô ấy học sinh từ tiên tiến trở lên thì nhà mình sẽ tài trợ toàn bộ học phí.


Vậy mà ngày hôm sau, tức hôm nay she dám vác mặt tới để làm tiếp. Không thể tưởng tượng.


Mình vô tình có số ĐT của chủ cũ cô ta, chị ấy cũng bị như mình nhưng không mất đồ có giá trị vì nhà có két sắt.


Mình nghĩ may ra nhờ WTT để các gia đình khác vô tình sẽ biết rõ bộ mặt thật hay có ai đồng cảnh ngộ lên chia sẽ để mọi người biết mà tránh. Chứ nếu không she sẽ còn hại bao nhiêu nhà khác nữa???.


Số ĐT Osin ăn cắp Nguyễn thị kim Huệ: 0164 6740539. ID: 023708134. ĐC hộ khẩu: 6D Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp.